Cách đây không lâu, Ralf Rangnick đã mời Sascha Lense, nhà tâm lý học thể thao về làm việc ở sân Old Trafford. Tuy nhiên, chỉ trong ít tháng đầu tiên, những xung đột đã xảy ra.
Hiện tại, hậu trường của Man Utd có vẻ khá rối ren. Đích thân HLV Rangnick đã chỉ trích ngôn ngữ cơ thể của các học trò trong trận thắng Norwich. Sau đó, Gary Neville gọi các cầu thủ là 'sự sỉ nhục' vì thái độ kém cỏi của họ, thông qua Sky Sports, sau khi Quỷ đỏ bị Newcastle cầm hòa 1-1.
Ngoài ra, tiết lộ từ The Mail khẳng định, các cầu thủ Man Utd không hài lòng với chế độ tập luyện của chiến lược gia người Đức. Cụ thể, họ không thích các buổi tập muộn của Rangnick và không muốn lái xe về nhà khi trời đã tối.
Mặt khác, thông tin từ Unitedinfocus còn cho biết trợ lý Sascha Lense đã không còn liên lạc với Quỷ đỏ trong thời gian qua. Trong báo cáo không tiết lộ rõ lý do dẫn đến hành động này, nhưng trang Unitedinfocus nêu quan điểm rằng Rangnick có thể phải thuê một nhóm các nhà tâm lý học thể thao bởi đơn giản nó là quá nhiều cho một người, để giải quyết tất cả các rắc rối một mình.
Rangnick đã bất bại trong bốn trận đầu tiên ông dẫn dắt, tuy nhiên Man Utd vẫn chưa thực sự bùng nổ, khi chỉ ghi được 4 bàn trong thời gian đó.
Cận cảnh một buổi tập của Man Utd: