MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Khó tin! Làm thủ môn 10 phút, Walker khiến Bravo phải xấu hổ

    06:23 Thứ năm 07/11/2019

    BongDa.com.vn Hậu vệ Kyle Walker đã buộc phải trấn giữ khung thành của Manchester City sau khi Claudio Bravo và Ederson không thể thi đấu.

    Rạng sáng nay, đội chủ nhà Atalanta đã khiến các vị khách Man City phải vã mồ hôi mới có thể kiếm được 1 điểm trở về Anh. Tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn của thủ môn Claudio Bravo chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất ở trận này, mặc dù cũng có 2 bàn thắng được ghi trong mỗi hai hiệp.

    Trước đó, Ederson Moraes dính chấn thương ngay phút đầu tiên sau giờ nghỉ và buộc phải rời sân. Đó là lý do khiến huấn luyện viên Pep Guardiola buộc phải để hậu vệ Kyle Walker làm thủ môn trong khoảng 10 phút cuối. Và cầu thủ sinh năm 1990 đã khiến bravo phải xấu hổ với thống kê cản phá.

    Cụ thể, Atalanta ở trận này chỉ dứt điểm trúng đích 2 lần, một dẫn đến bàn thắng ở phút 49 và một là cú đá phạt trực tiếp bị Walker cản phá. Điều này đồng nghĩa với việc Bravo còn kém hơn cả người chưa bao giờ chơi ở vị trí thủ môn. Trong hiệp một, họ không khiến Ederson phải làm việc dù chỉ một lần.

    Khó tin! Làm thủ môn 10 phút, Walker khiến Bravo phải xấu hổ - Bóng Đá

     Walker đã cản phá, trong khi Bravo không thể!

    Ederson được chuẩn đoán với một chấn thương nhỏ, nhưng chưa chắc chắn sẽ góp mặt ở trận cầu quan trọng với Liverpool vào cuối tuần này. Vì lẽ đó, người hâm mộ Man City đang lo ngại về một thảm họa nếu Bravo bắt chính. Thủ thành người Chile rất giỏi cản phá phạt đền nhưng thường xuyên khiến các CĐV nhà phải đau tim vì những pha bóng quá mạo hiểm của mình.

    Hành trình vô địch Premier League 2018/19 của Man City:

    Trung Quân | 06:10 07/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...