MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Khiếu nại bàn thắng, HLV Brazil bị trọng tài Trung Quốc đánh đập

    01:00 Thứ ba 09/06/2015 | 1

    HLV Cuca của CLB Shandong Luneng bị đánh đập bởi trọng tài biên sau khi trận đấu giữa CLB của ông với đội Guizhou Renhe kết thúc.

    Chỉ từ một bàn thắng không được công nhận và 2 thẻ vàng cho 2 cầu thủ khiếu nại, một trận đấu ở Trung Quốc đã chuyển sang bạo lực khi một trọng tài biên tấn công một HLV người Brazil.

    Khiếu nại bàn thắng, HLV Brazil bị trọng tài Trung Quốc đánh đập
    Hình ảnh hỗn loạn sau trận đấu. Ảnh: Internet.

    HLV Cuca người Brazil của CLB Shandong Luneng (Lỗ Năng Sơn Đông) bị đánh đập bởi một trọng tài biên sau khi trận đấu giữa CLB của ông với đội Guizhou Renhe ở giải Super League Trung Quốc kết thúc.

    Trong trận đấu diễn ra vào hôm thứ Năm tuần trước, hai đội đã cầm hòa nhau 2-2 trong 90 phút hết sức căng thẳng và phía Luneng bị các trọng tài từ chối một bàn thắng ở hiệp 2 do lỗi việt vị. Pha bóng diễn ra ở phút 69 khiến Han Peng của đội Luneng ra tranh cãi với trọng tài chính và bị rút thẻ vàng. Đội trưởng Hao Junmin sau đó bị thẻ vàng thứ 2 rời sân sau khi phàn nàn về chiếc thẻ dành cho Han Peng.

    Lúc này, HLV Cuca buộc phải nêu ý kiến khi thấy bàn thắng không được công nhận và hai học trò của mình bị thẻ. Thế nhưng khi ông khiếu nại, một trọng tài biên đã xông vào tấn công ông khiến Cuca bị một vết cắt gây chảy máu ở trên mắt trái.

    HLV Cuca sau đó đã được đưa vào bệnh viện cứu chữa trong khi đội Lỗ Năng Sơn Đông gửi đơn kiện lên LĐBĐ Trung Quốc.

    Có nguồn tin cho biết trọng tài biên tấn công HLV Cuca đã có những phản ứng khá ngỗ ngược với các cầu thủ khi đội Luneng khiếu nại. Ông này khi được một cầu thủ hỏi về bàn thắng không được công nhận thì đã nói sẵng “Ừ thì bàn thắng không được công nhận đấy, thì làm sao?” Một cầu thủ khác hỏi có thực ông ta đã nhìn thấy cầu thủ ghi bàn ở tư thế việt vị thì nhận được câu trả lời “Không chắc lắm.”

    Tình thế của trận đấu khá đặc biệt vì Lỗ Năng Sơn Đông đang đứng đầu BXH Super League sau 13 vòng đấu, nhưng họ chỉ đứng trên đội ĐKVĐ là Guangzhou Evergrande nhờ hơn chỉ số phụ. Mỗi kết quả đều có giá trị đối với đội Sơn Đông vào lúc này. Trong khi đó Guizhou Renhe thì đang đứng cuối BXH và đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

    Video ghi lại cảnh trọng tài biên tấn công HLV ở giải vô địch Trung Quốc:

    Hoàng Quân - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc