MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Khiến Trung Quốc sa lầy, người hùng hàng xóm Việt Nam tuyên bố quá chất

    08:00 Thứ tư 16/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Được đánh giá cao hơn hẳn nhưng Trung Quốc không thể giành được trọn vẹn 3 điểm.

    Trong khuôn khổ bảng A Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, đội tuyển Trung Quốc hành quân chạm trán Philippines. Trước trận cầu này, các vị khách rõ ràng được đánh giá cao hơn. Không chỉ bỏ xa Philippines trên BXH FIFA, Trung Quốc còn có phong độ tốt từ đầu giải với 2 trận toàn thắng.

    Tuy vậy diễn biến trên sân lại không chiều lòng Marcello Lippi và các học trò. Trước hàng thủ chủ động lùi sâu, tổ chức chặt chẽ và vô cùng tập trung của đội chủ nhà, Trung Quốc gặp bế tắc trong việc khoan phá mành lưới do Neil Etheridge trấn giữ.

    Cơ hội nguy hiểm nhất của đội khách đến từ cú dứt điểm của đội trưởng Hao Junmin, nhưng Etheridge đã xuất sắc ngăn chặn. Chung cuộc sau 90 phút, thầy trò Lippi ngậm ngùi ra về với chỉ 1 điểm. Với việc Syria giành thắng lợi sau đó, Trung Quốc đã đánh mất ngôi đầu.

    Etheridge nói về trận hòa Trung Quốc - Bóng Đá

     Philippines thi đấu quả cảm.

    Etheridge là cái tên quen thuộc ở Premier League mùa trước. Người gác đền Philippines là trụ cột của Cardiff City. Phát biểu qua Tiebreaker Times, thủ môn 29 tuổi đã gạt đi nỗ lực cá nhân và hết lời ca ngợi tinh thần tập thể.

    "Tất cả cầu thủ từ băng ghế dự bị xuyên suốt tuần qua thật kinh ngạc." Etheridge nói. "Đội tuyển nói trước trận: 'Có 11 cầu thủ trên sân, chúng tôi đã giành được chiếc áo đấu và có 9 người khác thết tha được ra sân.'

    Tất nhiên Philippines không chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đó là 1 điểm xứng đáng trên sân nhà."

    Phụng Sồ | 07:00 16/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...