Ở trận đấu gặp Tottenham vừa qua, Man United đã thi đấu vô cùng ấn tượng và giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Tuy nhiên, ở màn đối đầu vừa qua đã có những tranh cãi xuất hiện xung quanh pha lập công bị từ chối trong hiệp 1 của Quỷ đỏ.
Cụ thể, Paul Pogba và Edinson Cavani đã có pha phối hợp đẹp mắt trước khi làm rung mành lưới Hugo Lloris ở phút 34, thế nhưng trọng tài chính sau khi tham khảo VAR đã quyết định không công nhận bàn thắng vì trước đó Scott McTominay đã phạm lỗi với Son Heung-min. Video quay chậm cho thấy cánh tay của tiền vệ phía Man Utd đã va vào mặt của Son.
Phát biểu về pha bóng đó, McTominay cho biết: "Về tình huống Cavani bị từ chối bàn thắng, chúng tôi không thể chấp nhận được. Đã có nhiều tranh cãi nổ ra nhưng đó là một phần của bóng đá. Cá nhân tôi không phải là một fan của VAR và trọng tài đã mắc sai lầm khi không công nhận bàn thắng, tuy nhiên chuyện đó vẫn diễn ra.
Đó là một sự bất công nhưng chung cuộc, Man United đã giành trọn 3 điểm và chúng tôi có thể hài lòng vì kết quả ấy. Toàn đội đã có một chiến thắng tuyệt vời và hiệp 2, chúng tôi đã mang đến rất nhiều điều tích cực".
Solskjaer nói về Cavani