MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Khi người đàn ông khóc

    12:08 Chủ nhật 11/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Khi tiếng còi kết thúc cuộc thư hùng giữa Bồ Đào Nha và Ma rốc ở vòng Tứ kết World Cup 2022 vang lên trên sân Al Thumama, cũng là lúc cả thế giới nhìn thấy Cristiano Ronaldo - chân sút vĩ đại bậc nhất trong lịch sử Selecao châu Âu bật khóc nức nở và tiến thẳng vào đường hầm.

     

    Có lẽ, bóng đá là địa hạt mà người ta chứng kiến những giọt nước mắt đàn ông rơi nhiều nhất. Đàn ông, dù kiên cường và mạnh mẽ đến mấy thì cũng có lúc yếu lòng, tất nhiên ngay cả với các ngôi sao hàng đầu, như Cristiano Ronaldo.

    Chúng ta vẫn chưa thể quên giọt nước mắt đầy ám ảnh và tức tưởi của Cristiano Ronaldo ở tuổi đôi mươi, lúc mới bước ra sân khấu bóng đá đỉnh cao, đã hứng chịu nỗi đau quá lớn khi Bồ Đào Nha gục ngã ngay trên sân nhà trước Hy Lạp trong trận Chung kết EURO 2004.

     - Bóng Đá

     Ronaldo bật khóc trên đường rời sân.

    Gần hai thập kỷ sau, Cristiano Ronaldo đã 37 tuổi, bước vào buổi hoàng hôn của sự nghiệp, cũng ràn rụa nước mắt như trẻ thơ bởi giấc mộng lên đỉnh thế giới trên đất Qatar của Bồ Đào Nha tan như bong bóng xà phòng, sau khi Selecao châu Âu thua cay đắng 0-1 trước “hiện tượng” Ma rốc.

    Ngần ấy năm, biết bao biến thiên thời cuộc, vật đổi sao dời, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn miệt mài cống hiến, không ngừng hoàn thiện bản thân, khao khát chinh phục các danh hiệu bằng nghị lực phi thường. Số phận cũng từng ưu ái và mỉm cười khi anh cùng Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016, nhưng có lẽ, đó là danh hiệu lớn duy nhất cùng đội tuyển quốc gia mà Cristiano Ronaldo có được.

    Bồ Đào Nha dù bị loại ở Tứ kết World Cup 2022, nhưng họ cũng đã để lại nhiều ấn tượng về chuyên môn và giới thiệu ra thế giới một lứa cầu thủ tiềm năng, còn có thể phát triển hơn nữa. Nhưng với cá nhân Ronaldo, những ngày trên đất Qatar thực sự nhuốm cả trời buồn bã.

     - Bóng Đá

     Ronaldo rời World Cup 2022 với 1 bàn thắng.

    Sau khi lập công từ quả penalty ngay trận mở màn gặp Ghana, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp, CR7 chơi cực kỳ mờ nhạt trong 2 trận còn lại tại vòng bảng. Đến vòng 16 đội, anh phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho đàn em Goncalo Ramos - người sau đó đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick vào lưới Thụy Sĩ.

    Trong trận gặp Ma rốc ở Tứ kết, anh chỉ được huấn luyện viên Fernando Santos đưa vào sân từ phút 51, và tung ra vỏn vẹn 1 pha dứt điểm về phía khung thành Yassine Bounou. Anh bị theo kèm rất sát sao bởi hệ thống phòng thủ tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ và khoa học đến từ đại diện của châu Phi. Trên sân Al Thumama, người ta nhìn thấy một Cristiano Ronaldo vô vọng và bất lực.

    4 năm nữa, cho một kỳ World Cup, nhưng đến lúc ấy Cristiano Ronaldo đã quá già, và Qatar 2022 gần như là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần sau cùng mà anh góp mặt. Ronaldo là một trong những tài năng xuất chúng trong lịch sử bóng đá, nhưng không phải động cơ vĩnh cửu. Kỷ nguyên của anh xem như đã khép lại rồi.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 11:38 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...