MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Khi đội tuyển Bỉ nắm giữ "thể diện" của giải Ngoại hạng Anh

    17:41 Thứ sáu 01/07/2016 | 6

    BongDa.com.vn Sau thất bại bạc nhược của tuyển Anh trước Iceland, thầy trò huấn luyện viên Marc Wilmots và đối thủ trong vòng tứ kết sắp tới – đội tuyển xứ Wales đang là hai đội bóng duy nhất còn lại có cầu thủ chủ yếu đang thi đấu tại giải ngoại hạng Anh.

    Bi

     Với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của FIFA, các cầu thủ Bỉ được đánh giá có đủ năng lực để tiến thẳng tới trận chung kết và thậm chí giành chức vô địch. Ảnh: Internet.

    Trước đó, thất bại của tuyển Anh tại EURO 2016 đã làm dấy lên những tranh cãi về việc đâu là giải đấu hấp dẫn nhất ở châu Âu.

    Những kết quả thăm dò cho thấy giải La Liga của Tây Ban Nha vẫn chiếm được ưu thế với hình ảnh và sức mạnh của hai đội bóng hàng đầu Real Madrid và Barcelona, trong khi có nhiều ý cho rằng giải Ngoại hạng Anh đã bị truyền thông "thổi phồng" lên quá mức.

    Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng nếu tuyển Anh thất bại bạc nhược trước Iceland để rồi phải về nước sớm thì Tây Ban Nha cũng không hơn gì mấy những đồng nghiệp khi thua "tâm phục khẩu phục" trước Italy. Dĩ nhiên, cuộc tranh cãi về giải đấu nào hay nhất châu Âu sẽ còn dài nhưng hiện nay, một đội bóng có thể giúp giải Ngoại hạng Anh giữ "thể diện." Đó là đội tuyển Bỉ.

    Nhìn vào danh sách của đội tuyển Bỉ dự EURO 2016, có thể nhận thấy rõ "sức mạnh" của giải Ngoại hạng Anh.

    Trong tay huấn luyện viên Marc Wilmots, có tới 11 cầu thủ đang thi đấu ở Anh như bộ đôi Eden Hazard và Thibaut Courtois của Chelsea, bộ ba Toby Alderweireld, Mousa Dembele và Jan Vertonghen của Tottenham, bộ ba Christian Benteke, Divock Origi và Simon Mignolet của Liverpool, hay các ngôi sao khác như Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne và Marouane Fellaini. Chưa kể, một ngôi sao khác của tuyển Bỉ cũng chuẩn bị gia nhập giải Ngoại hạng Anh. Đó là tiền đạo Michy Batshuayi, người đã được Marseille cho phép chuyển sang Chelsea với mức giá khoảng 40 triệu euro.

    Tương tự như Bỉ, đội tuyển xứ Wales cũng có phần lớn các cầu thủ đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Dù danh tiếng của những cầu thủ xứ Wales chưa bằng các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến trong trận đấu sắp tới song tài năng sáng giá nhất của họ, tiền đạo Gareth Bale cũng đã được bồi dưỡng tài năng từ Southampton và sau đó phát triển sự nghiệp ở Tottenham trước khi chuyển sang Real Madrid thi đấu.

    Tại giải đấu đang diễn ra ở Pháp, tuyển xứ Wales đã tiến sâu hơn nhiều người dự đoán. Với việc tới được vòng đầu có thể thức loại trực tiếp, tuyển xứ Wales đang ngập tràn hy vọng có thể làm nên "câu chuyện cổ tích" nếu đánh bại Bỉ và giành vé dự vòng bán kết, qua đó vượt qua thành tích tốt nhất của họ ở World Cup 1958.

    Trong khi đó, một chiếc vé đi tiếp cũng giúp Bỉ củng cố vị thế trên con đường trở thành một "đại gia" trong làng bóng đá thế giới. Thất bại đầy thất vọng trước Argentina ở World Cup 2014 đã ảnh hưởng không nhỏ tới khí thế của đội bóng này. Tuy nhiên, trong những trận đấu vừa qua, thầy trò Marc Wilmost đã dần lấy lại được sự tự tin.

    Với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), các cầu thủ Bỉ được đánh giá có đủ năng lực để tiến thẳng tới trận chung kết và thậm chí giành chức vô địch. Nếu làm được như vậy, "Quỷ Đỏ" của bóng đá châu Âu sẽ trở lại và tất nhiên, giải Ngoại hạng Anh cũng sẽ được "thơm lây."

    Anh Hiền | 16:15 01/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...