MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Khán giả: 'Cuộc đối đầu giữa Ronaldo và Messi còn vĩ đại hơn cả của Tom và Jerry'

    17:15 Thứ tư 15/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Khán giả xem bóng vừa có những phản ứng hài hước trước phát biểu của Messi.

    Ngoài bản thân những trận đấu, màn cạnh tranh giữa Cristiano Ronaldo với Lionel Messi là điều được người hâm mộ bóng đá quan tâm nhất trong suốt cả thập kỷ qua. Cuộc đối đầu diễn ra từ khi Cristiano Ronaldo rời Manchester United để đến Real Madrid năm 2009, cùng Messi bên phía Barcelona, họ tạo nên những trận Siêu kinh điển hấp dẫn nhất mọi thời đại.

    Không chỉ đối đầu ở các giải quốc nội, CR7 và M10 còn được đưa ra so sánh ở khía cạnh cá nhân, mà tiêu chí vĩ đại nhất chính là số danh hiệu Quả bóng vàng. Từ năm 2008 đến 2017, hai người hoàn toàn thống trị danh hiệu này với 5 Quả bóng vàng cho mỗi bên. Cuối năm ngoái, Messi chính thức vượt lên với Quả bóng vàng thứ 6.

     - Bóng Đá

     Messi và Ronaldo sở hữu tổng cộng 11 Quả bóng vàng.

    Dù không thường xuyên giao tiếp, Messi và Ronaldo vẫn thể hiện sự tôn trọng lớn dành cho đối phương. Mới đây, siêu sao người Argentina đã cho rằng cuộc cạnh tranh giữa anh với CR7 sẽ được khán giả xem bóng ghi nhớ mãi mãi.

    Trên mạng xã hội, nhiều người hoàn toàn đồng tình với Lionel Messi. Một người bình luận: "Tạ ơn Chúa vì cho tôi được xem Ronaldo và Messi chơi bóng. Tôi sẽ không nói ai là người xuất sắc nhất, so sánh họ không giúp tôi giàu hơn. Tôi tận hưởng bóng đá khi bọn họ còn thi đấu. Bóng đá thực sự là một môn nghệ thuật."

    Người khác: "Thật hạnh phúc khi được theo dõi hai người từ thời niên thiếu cho đến khi họ trở thành những con quái vật. Sự nghiệp của họ sẽ khép lại nhưng những tranh cãi sẽ còn mãi."

    Người thứ 3 hài hước: "Đúng vậy, cuộc cạnh tranh giữa họ còn vĩ đại hơn của cả Tom và Jerry."

    Video Messi nhận Quả bóng vàng thứ 6: 

    Hoài Thu | 16:45 15/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...