MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-3 PSG: Sụp đổ (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • "Kép phụ" của Văn Hậu ghi bàn, Hà Nội giành vé vào vòng Tứ kết

    21:00 Chủ nhật 31/05/2020 | 1

    BongDa.com.vn CLB Hà Nội đã có trận thắng dễ dàng trước đại diện của giải Hạng Nhất Đồng Tháp để giành vé vào vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2020.

    Với đẳng cấp cao hơn, CLB Hà Nội nhập cuộc tự tin và tạo ra vô vàn sóng gió trước khung thành đội khách Đồng Tháp. Những mũi giáp công đáng chú ý của đội bóng thủ đô như Hùng Dũng, Quang Hải, Thành Lương, Văn Đại liên tục quấy phá và có những pha ban bật ăn ý.

    Phút 16, Quang Hải tung cú sút từ khoảng cách 20m, bóng lượn rất khó chịu, vượt qua tầm bắt của thủ môn Thanh Nhã nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 23, Ngân Văn Đại ngã người dứt điểm sau đường chuyền của Quang Hải nhưng bóng lại đi không chính xác.

    Sau trận Hà Nội vs Đồng Tháp - Bóng Đá

     CLB Hà Nội dồn ép Đồng Tháp ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. (Nguồn: Zing news. Tác giả: Minh Chiến).

    Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng đội chủ nhà cũng tìm được điều mình cần. Phút 31, từ quả đá phạt góc chếch phía cánh trái, Đức Huy treo bóng thuận lợi để Văn Dũng bật cao đánh đầu tung lưới Đồng Tháp.

    Sau bàn mở tỷ số, đội chủ sân Hàng Đẫy tiếp tục dồn ép. Phút 43, sau pha phối hợp với Quang Hải, Thành Lương tung cú sút chéo góc nhưng bóng đã lăn cắt ngang mặt khung thành thủ môn Thanh Nhã. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về nhà đương kim vô địch.

    Sang hiệp 2, thế trận 1 chiều vẫn tiếp tục được CLB Hà Nội thiết lập. Phút 51, Ngân Văn Đại tung cú đá phạt hiểm hóc đưa bóng đi dội xà ngang khung thành của thủ môn Thanh Nhã. Bốn phút sau, đến lượt Đức Huy tung cú ra chân quyết đoán trong vùng cấm, tiếc là bóng không vượt qua hàng thủ dày đặc của đội bóng áo hồng

    Sau trận Hà Nội vs Đồng Tháp - Bóng Đá

    Sang hiệp 2 thế trận vẫn nằm trong tay CLB Hà Nội. (Nguồn: Zing news. Tác giả: Việt Linh).

    Trong suốt thời gian hiệp 2, CLB Hà Nội không tạo thêm nhiều cơ hội ngon ăn. Phải chờ đến phút 81, họ mới có thời cơ để nhân đôi cách biệt. Văn Kiên có pha căng ngang thuận lợi nhưng ở cự ly 3m, Thành Chung đã sút bóng vọt xà một cách khó tin. Đến phút 90+1, Thành Chung mới có bàn thắng cho riêng mình sau pha đối mặt với thủ thành Thanh Nhã. Và trước khi trận đấu kết thúc, Tuấn Anh đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà.

    Giành chiến thắng dễ dàng trước đại diện giải Hạng Nhất, CLB Hà Nội đã trở thành cái tên cuối đoạt vé vào chơi vòng Tứ kết. Trước đó, Viettel, Bà Rịa Vũng Tàu, Than Quảng Ninh, TP.HCM, B.Bình Dương, XSKT Cần Thơ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vượt qua vòng 1/8.

    Tỷ số: Hà Nội 3-0 Đồng Tháp

    Ghi bàn: Văn Dũng (31'), Thành Chung (90+1), Tuấn Anh (90+4).

    Đội hình ra sân:

    CLB Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Văn Toàn, Thành Chung, Văn Dũng, Hùng Dũng, Thái Quý, Quang Hải, Đức Huy, Văn Đại, Thành Lương.

    CLB Đồng Tháp: Thanh Nhã, Quí Sửu, Thanh Hiền, Trường Khang, Trần Mila, Hoàng Duy, Thanh Hậu, Công Thành, Văn Hậu, Tấn Tài, Anh Khoa.

    Đăng Huy | 20:30 31/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...