MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Kasper Schmeichel: Đứa trẻ đã thoát bóng người cha vĩ đại

    19:44 Thứ ba 03/05/2016

    (BongDa.com.vn) - Kasper Schmeichel vừa cùng các đồng đội ở Leicester City lên ngôi vô địch Premier League 2015/2016.

    (BongDa.com.vn) – Kasper Schmeichel vừa cùng các đồng đội ở Leicester City lên ngôi vô địch Premier League 2015/2016. Đó là ngôi vô địch thần kỳ và không thể tin nổi khi 13 tháng trước, Bầy Cáo vẫn còn chạy đua để trốn suất xuống hạng. Thế mà 13 tháng sau, Kasper Schmeichel và các đồng đội đang là nhà vô địch mới của nước Anh. Điều này còn rất quan trọng với cá nhân Kasper Schmeichel.

    Kasper Schmeichel: Đứa trẻ đã thoát bóng người cha vĩ đại
    Kasper Schmeichel đã cùng Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Internet.

    Nhắc đến Kasper, người ta không thể không nhắc đến người cha vĩ đại, Peter đại đế. Lùi về quá khứ của mùa giải 1998/1999 khi mà Man United giành được cú ăn ba vĩ đại với thánh Peter trong khung gỗ. Ngày Man Unietd ăn mừng các ngôi vô địch, người ta đã rất chú ý đến hình ảnh một cậu bé ngồi lọt thỏm trong lòng người cha Peter.

    Đó là Kasper, cũng như bao đứa trẻ khác đều đến sân ăn mừng cùng cha của mình mỗi khi đội bóng ấy vô địch. Ngày ấy, cậu nhóc Kasper chỉ mới 13 tuổi và chưa thể hình dung hết vô địch là thế nào và làm sao để có thể trở nên vĩ đại như cha của mình. Vì mang trong lòng những thắc mắc và suy tư như thế nên trong cuộc đời của Kasper, đi đâu hay làm gì, người ta cũng nhắc đến cha Peter của anh mà không nhắc đến Kasper đầy nỗ lực.

    Kasper cũng như hàng loạt những đứa trẻ khác, đếu muốn đầu quân cho Man United và trở thành phần không thể thiếu cho đội bóng này. Nhưng, Old Trafford đã không có một Schmeichel thứ hai. Để rồi Kasper phải lần lượt đến Man City, Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff, Coventry, Notts County, Leeds United và Leicester City.

    Đó có thể gọi là một cuộc đời thăng trầm của người thừa kế nhà Schmeichel. Đến nay, dù 29 tuổi nhưng cái bóng của người cha vĩ đại vẫn bao phủ lấy Kasper. Làm thế nào để thoát khỏi cái bóng của cha khi mà tuổi đời thi đấu không còn dài và không có cơ hội được thi đấu trong các đội bóng lớn? Điều đó cũng đồng nghĩa sẽ không có được ngôi vô địch Premier League với cá nhân Kasper.

    Nhưng cuộc đời vẫn còn lắm điều thú vị. Người cha Peter đã làm nên được những điều thần thánh ở Old Trafford thì Kasper cũng làm được những điều không tưởng ở King Power. Người gác đền Đan Mạch, kẻ tưởng chừng không thể làm được điều vĩ đại thì nay đã trở thành vĩ đại, ít nhất là với người cha Peter và với sân King Power.

    Đúng vậy, bây giờ, người ta gọi Kasper là nhà vô địch Anh chứ không còn gọi Kasper là con trai của Peter đại đế. Thánh Peter chắc hẳn cũng không hề muốn cái bóng của mình quá to lớn để làm ảnh hưởng đến con trai. Ông luôn muốn con trai mình được lên ngôi vô địch và được thừa nhận. Nhưng ông hay con trai ông cũng đều không tìm ra lối thoát cho đến mùa giải 2015/2016 không thể tin nổi này.

    Kasper Schmeichel: Đứa trẻ đã thoát bóng người cha vĩ đại
    Cha con Schmeichel trở thành cặp cha con đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: Internet.

    Với 38 trận đấu ra sân trong màu Leicester City mùa giải năm nay, Kasper là số 1. Kasper là thủ môn của đội bóng vô địch Anh. Kasper nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất của Leicester City. Và Kasper rất được các đồng đội tin tưởng cho chốt chặn cuối cùng. Quan trọng hơn, Kasper đã có ngôi vô địch để ít ra, có thể thoát bóng người cha vĩ đại của mình.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...