MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Kane vượt mặt Aguero, tạo kỷ lục lịch sử Premier League

    21:30 Thứ bảy 20/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Harry Kane đã vượt qua Sergio Aguero để thiết lập kỷ lục mới cho bản thân và Premier League.

     

    Tottenham Hotspur vừa tiếp đón Wolves trên sân nhà. Nhiệm vụ giành 3 điểm là bắt buộc dành cho thầy trò Antonio Conte sau trận hoà 2-2 trước Chelsea ở vòng đấu vừa rồi.

    Wolves tạo ra nhiều khó khăn thử thách Tottenham nhưng Harry Kane đã toả sáng kịp thời. Chân sút người Anh chớp thời cơ từ tình huống phạt góc, qua đó dễ dàng đánh đầu vào lưới trống. Pha lập công của ngôi sao sinh năm 1993 giúp Tottenham đánh bại Wolves.

    Đó là bàn thắng thứ 2 của Kane sau 3 vòng Premier League. Nó không chỉ giúp Tottenham giành 3 điểm mà còn giúp Kane thiết lập kỷ lục mới tại Premier League. Theo đó, Kane chính thức vượt qua Sergio Aguero trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội bóng Premier League.

    Harry Kane has scored the most goals for one club in Premier League history (185) - Bóng Đá

     Kane trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho 1 CLB Premier League.

    Cụ thể, sau 8 năm kể từ trận đấu ra mắt Premier League, Kane đã có 185 bàn thắng trong màu áo Tottenham. Thành tích của tiền đạo người Anh hơn Aguero 1 bàn, người ghi 184 bàn thắng cho Man City.

    Nhìn vào danh sách xếp hạng ở hạng mục này, Wayne Rooney, Thierry Henry và Alan Shearer đều đã giải nghệ. Chính vì vậy, sẽ còn rất lâu để NHM chứng kiến kỷ lục của Kane bị san bằng hay vượt qua.

    Kane quả thực là chân sút vĩ đại của Tottenham và anh hứa hẹn sẽ nâng cao thành tích săn bàn trong thời gian tới.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 21:00 20/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...