MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Juventus: Tập thể hoàn hảo của “những kẻ bị ruồng bỏ”

    22:00 Thứ sáu 19/06/2015

    Có thể nói, Juventus mùa giải 2014/15 là một đội bóng đặc biệt.

    “Bà đầm già thành Turin” đã có một mùa giải năm nay thành công với cú đúp danh hiệu ở giải quốc nội và suýt chút nữa hoàn tất giấc mộng ăn ba lịch sử nhờ một đội hình đặc biệt với nòng cốt là những nhân tố bị coi là “người thừa” ở CLB khác.

    Juventus: Tập thể hoàn hảo của “những kẻ bị ruồng bỏ”
    HLV Allegri và tiền vệ Paul Pogba đã khẳng định được tài năng kể từ khi gia nhập Juve. Ảnh: Internet.

    “Mảnh đất lành” của những kẻ bị ruồng rẫy

    Có thể nói, Juventus mùa giải 2014/15 là một đội bóng đặc biệt. Bởi lẽ, dù không được đánh giá quá cao về chất lượng đội hình cũng như tài huấn luyện của HLV Massimiliano Allegri thế nhưng “Bianconeri” đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch ở Serie A và lên ngôi cao nhất ở cúp Quốc gia Italia – danh hiệu đã lẩn tránh họ suốt 20 năm qua.

    Ở Champions League, Juve đã xuất sắc vào đến trận chung kết và nếu không đụng độ một Barcelona quá xuất sắc, chắc hẳn đội bóng thành Turin đã hoàn tất cú ăn ba lịch sử của mình.

    Đáng chú ý khi thành công mỹ mãn của đội chủ sân Juventus Arena năm nay được xây dựng trên nền tảng của những nhân tố đã từng bị xem là đã hết thời hoặc không phù hợp ở các đội bóng lớn khác.

    Điển hình trong số này chính là HLV Max Allegri và các cầu thủ như Andrea Pirlo, Patrice Evra, Paul Pogba hay Alvaro Morata.

    Khi Allegri đến Juve để kế nhiệm Antoinio Conte hồi đầu mùa này, đa số tifosi của đội bóng áo sọc trắng – đen thành Turin đã thể hiện sự nghi ngờ về khả năng của chiến lược gia sinh ra ở Livorno này, thậm chí còn thể hiện thái độ phản đối vì ông vừa bị AC Milan sa thải cách đó ít tháng.

    Thế nhưng, từng bước từng bước, Allegri đã thể hiện được tài cầm quân của mình khi giúp Juve vô đối ở giải quốc nội với thành tích giành scudetto mùa này khi bỏ cách đội á quân AS Roma đến 17 điểm và xuất sắc lội ngược dòng trước Lazio ở trận chung kết Coppa Italia.

    Sự mát tay của HLV 47 tuổi người Ý còn thể hiện ở việc ông đã giúp những “lão tướng” tưởng chừng như đã hết thời như Pirlo hay Evra “hồi xuân” mạnh mẽ để chơi thăng hoa trong màu áo Juventus mùa này.

    Nếu như Pirlo dù đã 36 tuổi nhưng vẫn thể hiện được vai trò nhạc trưởng nơi tuyến giữa CLB với những đường chuyền hay sút phạt vô cùng tinh tế thậm chí còn hơn cả khi anh chơi ở Milan thì Evra vẫn cho thấy mình còn rất hữu dụng kể từ khi rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Cầu thủ người Pháp này đã hòa nhập rất nhanh vào môi trường bóng đá Ý và trở thành một phương án hữu dụng khi Juve chuyển từ sơ đồ 3-5-2 truyền thống sang sơ đồ 4-4-2 với 4 cầu thủ phòng ngự mà Evra trấn giữ cánh trái.

    Một trường hợp “kẻ bị ruồng rẫy” khác đã thành công ở Juve mùa này chính là Alvaro Morata. Tiền đạo 22 tuổi người Tây Ban Nha đã ghi được 15 bàn thắng 36 trận ra sân thi đấu mùa đầu tiên cho “Bà đầm già thành Turin” kể từ khi bị Real Madrid bán tống bán tháo với mức giá 20 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014.

    Dấu ấn lớn nhất của Morata ở Juve mùa này chính là 2 bàn thắng vào lưới đội bóng cũ Real để giúp Juve biến “Kền kền trắng” thành cựu vô địch Champions League ở vòng bán kết mùa giải năm nay. Trong trận chung kết lịch sử tại Berlin, Morata cũng chính là người gỡ hòa 1-1 cho Juventus trước Barca nhưng đáng tiếc đội bóng của anh đã không thể lên ngôi cao nhất châu Âu vì sự xuất sắc của đối thủ đêm đó.

    Juventus: Tập thể hoàn hảo của “những kẻ bị ruồng bỏ”
    Alvaro Morata đã khiến đội bóng cũ Real Madrid ôm hận ở Champions League. Ảnh: Internet.

    Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến công lao của Paul Pogba với thành công của Juventus kể từ mùa giải 2012/2013 (khi tiền vệ này bị MU và Sir Alex Ferguson hắt hủi và phải gia nhập Juve theo dạng tự do) trở lại đây. Lối chơi giàu kĩ thuật và thể lực tốt giúp Pogba chiếm một suất đá chính trong đội hình “Bianconeri” và nhiều lần ghi bàn quan trọng trên hành trình chính phục các danh hiệu lớn của CLB.

    Nền tảng để hướng tới thành công trong tương lai

    Ở Juve mùa này, không có một nhân tố nào thực sự nổi trội hẳn lên giống như kiểu Ronaldo ở Real, Messi ở Barca hay Diego Costa, Fabregas ở Chelsea mà sức mạnh đáng sợ của “Bà đầm già thành Turin” đến từ lối chơi tập thể nhuần nhuyễn và khả năng điều binh khiển tướng tài ba của HLV Allegri.

    Juventus: Tập thể hoàn hảo của “những kẻ bị ruồng bỏ”
    Juventus vô đối ở giải quốc nội mùa 2014/15. Ảnh: Internet.

    Ở đội chủ sân Juventus Arena mùa này, những “người thừa” ở các đội bóng khác như Morata, Evra, Pogba hay Pirlo bỗng lột xác để giúp cho “Bianconeri” trở thành một đội bóng rất khó bị đánh bại ở giải Quốc nội cũng như dần tìm lại hình bóng vinh quang trên đấu trường châu lục.

    Mùa giải này đã kết thúc với cú đúp danh hiệu cao quý ở giải quốc nội dành cho Juve, trong đó có sự đóng góp lớn của những người từng bị ruồng rẫy ở các đội bóng khác. Và biết đâu đấy, chính những con người ấy sẽ là nền tảng để Juve giành được cú ăn ba trong tương lai gần sắp tới – điều mà họ suýt làm được cách đây không lâu.

    Đăng Đức - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...