MỚI NHẤT :
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Juventus không thể lấy Ronaldo làm lá chắn nữa

    19:45 Thứ năm 17/03/2022 | 1

    Thất bại trước Villarreal cho thấy Cristiano Ronaldo chưa bao giờ là nguyên nhân chính cho sự sa sút của Juventus tại Champions League.

    Nhiều người hâm mộ Juventus cho rằng kể từ khi chiêu mộ Ronaldo, đội bóng của họ chơi kém hơn tại Champions League. Trước khi siêu sao người Bồ Đào Nha đến thành Turin vào mùa hè 2018, đội bóng Italy hai lần lọt vào chung kết cúp châu Âu trong 4 mùa giải.

    Ba mùa giải sau đó, một Juventus có Ronaldo trong đội hình liên tục bị Ajax, Lyon hay Porto loại sớm khỏi Champions League. Tuy nhiên khi Ronaldo đã rời đi, "Bà đầm già" còn bị Villarreal loại khỏi cúp châu Âu theo cách tệ hơn những lần trước.

     - Bóng Đá

    Juventus nhận thất bại đáng xấu hổ 0-3 trước đối thủ yếu Villarreal ngay trên sân nhà rạng sáng 17/3 (giờ Hà Nội).

    Ronaldo không phải vấn đề lớn nhất

    Tháng 11 năm ngoái, Juventus phát hành bộ phim tài liệu về mùa giải 2020/21 của đội bóng, trong đó có một cảnh về Ronaldo gây tranh cãi. Ở giờ nghỉ giải lao lượt về vòng 16 đội Champions League, siêu sao người Bồ Đào Nha tức giận và chửi bới đồng đội.

    "Chúng ta phải thi đấu nỗ lực hơn", Ronaldo hét trong phòng thay đồ. "Khốn kiếp! Chúng ta chẳng thi đấu gì cả!". Juan Cuadrado liền đáp trả Ronaldo nên là tấm gương cho các cầu thủ khác. Cuộc cãi vã chỉ chấm dứt khi Andrea Pirlo, HLV trưởng Juventus lúc đó, lên tiếng can thiệp.

    Cuadrado không phải cầu thủ Juventus duy nhất bất mãn với thái độ của Ronaldo. Hai tháng sau ngày Ronaldo quay lại Old Trafford, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini ám chỉ sự xuất hiện của siêu sao người Bồ Đào Nha khiến lối chơi Juventus gặp vấn đề.

    "Mùa trước, chúng tôi phục vụ Ronaldo. Bây giờ thì cả đội đang tìm lại tinh thần thi đấu trước khi cậu ta đến", Bonucci nói vào tháng 10/2021. Chiellini thì tuyên bố úp mở: "Ronaldo có lẽ cần một đội bóng mới sẵn sàng thi đấu vì cậu ấy. Với Juventus, cả đội đang có một tinh thần tập thể mới".

    Nhiều người hâm mộ Juventus có thể đồng ý với quan điểm của Bonucci. Tuy nhiên, thất bại 0-3 của đội bóng Italy trước Villarreal ngay tại sân nhà phơi bày một sự thật khác. Ronaldo không phải là nguyên nhân chính khiến Juventus chơi kém ở Champions League trong những năm qua.

    Juventus có quyền nói họ gặp may ở buổi bốc thăm vòng 16 đội Champions League mùa này. Villarreal nằm trong số những lá thăm dễ thở nhất cho các ông lớn. Tuy nhiên cũng giống như các cuộc đối đầu với Ajax, Lyon và Porto 3 mùa trước, Juventus tiếp tục gây thất vọng.

    Không ai có thể bào chữa cho việc CLB thành Turin thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Villarreal. Juventus khởi đầu mọi thứ không đến nỗi nào khi vượt lên dẫn trước đối thủ ở trận lượt đi. Nhưng sau đó, họ thi đấu không giống một đội bóng đặt tham vọng vô địch Champions League. "Tàu ngầm vàng" chơi hay hơn Juve trong phần lớn thời gian của cả hai lượt trận. Đội bóng đến từ Tây Ban Nha xứng đáng đi tiếp với tổng tỷ số thắng 4-1.

    Juventus hy vọng Dusan Vlahovic, bản hợp đồng trị giá 75 triệu euro, có thể tạo sự khác biệt. Đúng là chân sút người Serbia đã thể hiện phẩm chất của mình với bàn thắng ở trận lượt đi cùng một cú dứt điểm dội xà ngang ở lượt về.

    Nhưng một mình Vlahovic là không đủ. Juventus cần 10 cầu thủ khác ở đẳng cấp thế giới để có thể vượt qua Villarreal. Nếu Ronaldo không thể giúp Juventus trong 3 mùa trước, Vlahovic khó làm được tốt hơn.

     - Bóng Đá

    Vlahovic chơi không tồi trước Villarreal nhưng anh chưa đủ đẳng cấp để một mình giúp Juventus vượt qua đối thủ.

    Vị thế đi xuống

    HLV Massimiliano Allegri tỏ ra giận dữ trong phòng họp báo sau trận thua Villarreal. "Tôi biết rằng mọi người sẽ coi đây như một thất bại kinh khủng. Nhưng đó là đánh giá thiếu trung thực và không xác đáng", thuyền trưởng Juventus nói. "Tôi đồng ý rằng Juve phải vào tứ kết nhưng không dễ để làm điều đó".

    Ông Allegri thậm chí đi xa hơn khi cho rằng Juventus không còn nằm trong số những đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại. Chiến lược gia này khẳng định: "Chúng tôi thất vọng với kết quả này và sẽ làm mọi việc để cải thiện đội bóng. Nhưng có tới 10 đội khác ở châu Âu mạnh hơn Juventus vào lúc này. Không có gì phải xấu hổ, đó là sự thật".

    Chủ tịch Andrea Agnelli liệu có đồng ý với Allegri về phát biểu kể trên? Doanh nhân người Italy tiếp tục tuyên chiến với UEFA trong việc cùng Real Madrid hay Barcelona thành lập Super League. Ông Agnelli tin rằng Juventus xứng đáng được so tài ở một giải đấu chỉ quy tụ những CLB lớn nhất lục địa già. Nhưng kết quả trên sân cỏ của Juventus không cho thấy điều đó.

    Lời bào chữa của ông Allegri có thể xuất từ thực tế Juventus liên tục bị loại sớm ở Champions League những mùa qua. Đây dường như là vấn đề mang tính hệ thống với Juventus. Đội bóng thành Turin đã bước lùi về mặt vị thế trong nhiều mùa giải vừa qua.

    Sự xuất hiện của Ronaldo chỉ che đi phần nào thực tế đó. Nếu không có 81 bàn sau 98 lần ra sân của Ronaldo trong những mùa trước, Juventus sẽ ra sao? Năm ngoái, Juventus chật vật trong cuộc đua giành suất dự Champions League. Đến mùa này, họ cũng đang xếp thứ 4 tại Serie A.

    Cần nhớ rằng Villarreal chính là đội bóng hai lần ôm hận trước Ronaldo ở vòng bảng Champions League mùa này. Một Man United chơi không hay trước đại diện của Tây Ban Nha vẫn thắng nhờ sự tỏa sáng của siêu sao người Bồ Đào Nha.

    Nếu Juventus còn Ronaldo trong đội hình, liệu họ có thua thảm Villarreal như vậy? Chúng ta không đủ dữ kiện để trả lời câu hỏi đó. Nhưng Juventus lúc này chắc chắn không còn có thể lấy Ronaldo ra làm lá chắn thất bại của chính họ.

    Tường Linh - Zing.vn | 18:00 17/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...