Một lần nữa, Cristiano Ronaldo đã thất bại trong công cuộc mang chức vô địch Champions League về cho Juventus. Đêm qua, Lão bà có cuộc đón tiếp Porto trên sân nhà, và hiển nhiên chỉ có một chiến thắng mới có thể giúp họ tiến vào tứ kết. Thế nhưng, phút thứ 19, Porto đã bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Với sự bùng nổ đến từ Federico Chiesa, không những có được bàn gỡ hòa, mà Juventus còn vươn lên dẫn trước đội khách trong hiệp hai. Thế nhưng, dù phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, Porto vẫn xuất sắc không để thủng lưới thêm bàn nào và kéo Juventus bước vào hiệp phụ. Tiếc cho Ronaldo, anh và các đồng đội đã không tận dụng được lợi thế chơi hơn người. Trái lại, họ còn để Porto ghi bàn trong hiệp phụ. Bàn thắng muộn của Adrien Rabiot rốt cuộc cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì, khi Juventus đã lần thứ hai liên tiếp bị loại khỏi Champions League ở vòng 16 đội. Mùa trước, Juventus cũng thất bại dưới tay một CLB được đánh giá thấp hơn mình là Olympique Lyon. Còn trong mùa giải 2018/19, khá hơn một chút, Lão bà tiến vào được đến Tứ kết nhưng sớm dừng bước trước Ajax Amsterdam. Cần biết, trong quá khứ, cả 3 đội bóng kể trên đều được Andrea Agnelli - Chủ tịch của Juventus và Hiệp hội các câu lạc bộ ở châu Âu, đánh giá là không đủ "hào nhoáng" để góp mặt vào dự án European Super League. Và với việc liên tiếp bị loại khỏi Champions League dưới tay các CLB bị Agnelli khinh rẻ, rõ ràng Juventus đã tự biến mình thành "trò hề" của châu Âu. Buổi tập cuối của Juventus để chuẩn bị cho trận gặp Porto Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Huỳnh Phong | 17:29 10/03/2021