Liverpool được cho là hưởng lợi trước khi trận đấu diễn ra, bởi họ không ra sân ở vòng 19 do Leeds United có nhiều trường hợp dính COVID-19. Trong khi đó Leicester chỉ có 48h nghỉ ngơi sau trận thua 3-6 trên SVĐ Etihad trước Man City.
Trên SVĐ King Power, The Kop thi đấu áp đảo bằng lối chơi quen thuộc. Phút 15, họ được hưởng quá đá 11m, nhưng Mohamed Salah lại thực hiện không thành công. Đến phút 59, Ademola Lookman ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Leicester hạ gục Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp cho biết: “Một số người liên tục nói về việc chúng tôi không chơi vào ngày 26, chỉ ra sân vào ngày 28 và thua một đội thi đấu cả ngày 26 và 28.
Đó là một câu chuyện vui, tôi biết. Đó là một trận đấu kỳ lạ từ phía chúng tôi. Liverpool không thực sự là chính mình trong trận đấu này.
Chúng tôi có khởi đầu ổn. Nhưng sau đó chúng tôi bị mất nhịp và không bao giờ tìm lại được. Có những khoảnh khắc mà lẽ ra toàn đội có thể chơi tốt hơn nhiều.
Chúng tôi cần một chút nỗ lực để có được bàn thắng. Chúng tôi đã có một vài cơ hội. Và khi họ ghi được bàn thắng, rõ ràng chúng tôi đã gặp áp lực.
Chúng tôi đã bỏ lỡ 3 điểm và cuối cùng tôi nghĩ rằng toàn đội phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn yếu kém hôm nay và Leicester nhận được những gì họ xứng đáng.”
Số liệu thống kê đằng sau 100 bàn thắng của Mohamed Salah tại Premier League