Đội tuyển Anh đã giành thắng lợi 2-0 thuyết phục trước Đức, nhờ bàn thắng của Raheem Sterling và Harry Kane, qua đó giành vé vào tứ kết EURO 2020, nơi Ukraine đang chờ họ.
Kane đã 'tịt ngòi' ở vòng bảng, và pha lập công vào lưới Đức hôm nay sẽ giúp anh, lẫn đồng đội thêm phần tự tin. Đây cũng là điều mà cựu ngôi sao của Đức, Jurgen Klinsmann nhấn mạnh.
Huyền thoại của Spurs lên tiếng: "Sự khác biệt hoàn toàn rất lớn, đặc biệt khi bạn là đội trưởng của đội bóng.
Các cầu thủ luôn nhìn vào bạn. Họ muốn thủ lĩnh của họ chứng tỏ mình ở giải đấu này. Tràn đầy năng lượng. Tích cực và tự tin.
Harry Kane đã thiếu một chút tự tin. Chúng ta đã thấy điều đó trong những bước di chuyển của cậu ấy. Cậu ấy có rất ít pha chạm bóng trong 20-25 phút đầu tiên. Harry đã mất một thời gian dài để nhập cuộc, giống như trong các trận đấu trước đó.
Vì vậy, bàn thắng này thay đổi mọi thứ đối với Harry. Bây giờ, cậu ấy đã tìm lại chính mình. Đồng đội của cậu ấy sẽ tự tin rằng ‘Harry đã trở lại, vì vậy, không ai ngăn cản được chúng ta bây giờ'."
Màn trình diễn của Kane có thể đã bị đặt dấu hỏi trong ba trận đầu tiên, nhưng với tài năng của mình, anh chỉ cần thời gian để trở lại với phong độ đỉnh cao như ở Tottenham mùa trước.
Joachim Low chia sẻ về cuộc đối đầu tuyển Anh