MỚI NHẤT :
  • Tức tốc ký HĐ mới, Chelsea ngăn vụ Mason Mount 2.0
  • "Khi mắc quá nhiều sai lầm trước Arsenal, bạn phải trả giá"
  • Chuyên gia thúc giục Man Utd "trảm" Onana, tái ký với người cũ
  • Thắng 4-0, Cody Gakpo chưa hài lòng
  • 'Mainoo giờ giỏi hơn cả Casemiro, Amrabat'
  • Các cầu thủ Lyon muốn tái hợp với HLV Bruno Genesio
  • Mourinho: "Họ sẽ chơi nhiều hơn khi các cầu thủ khác kiệt sức"
  • Vừa mở bán, vé xem Messi thi đấu mùa tới nhanh chóng hết sạch
  • Roberto De Zerbi nhận cú đúp tin vui
  • Liverpool còn kiên nhẫn với Thiago?
  • Tân binh Laimer thích được thi đấu cùng với Muller
  • Đội hình hay nhất lượt 5 vòng bảng Champions League 2023/24
  • Cựu sao Chelsea chính thức tuyên bố giải nghệ
  • Thương vụ bất khả thi của Arsenal trong tháng 1
  • Romeu: "Pedri là một thiên tài"
  • "Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu hiện nay"
  • Bellingham và Diaz khiến CĐV Real Madrid lo sốt vó
  • Barca xác định 2 tân binh vào tháng 1
  • Cú đúp hình thành "họng pháo 5 nòng" của Liverpool
  • Leverkusen như nước lũ, cuốn phăng mọi đối thủ
  • May cho Houssem Aouar, Mourinho không phải Guardiola
  • Ten Hag ấp ủ kế hoạch khủng cho con trai của huyền thoại MU
  • Được Bayern quan tâm, tân đội trưởng của Barca gửi thông điệp mạnh mẽ
  • Milan lên phương án thay thế Stefano Pioli
  • Cựu sao Chelsea bị phạt nặng vì lao vào phòng thay đồ trọng tài
  • Barca dẫn đầu cuộc đua giành tiền vệ trẻ sáng giá bậc nhất châu Âu
  • Owen từng rất ghét Beckham
  • Filip Nguyễn sắp thi đấu cho tuyển Việt Nam, báo Indonesia lập tức lên tiếng
  • Klopp nhận ra một tài năng sáng giá của Liverpool
  • Làm rõ khả năng Messi đối đầu Ronaldo vào tháng 2
  • Cựu sao Arsenal ngả bàn đèn sau khoảnh khắc kỳ diệu của Garnacho
  • CR7 bị kiện 1 tỷ USD
  • Chuyên gia giục Real ký với sát thủ Serie A
  • Man United cạnh tranh với Arsenal cho "Vidic mới"
  • "Cái gã Ten Hag đưa vào sân chẳng làm được gì cả"
  • Đây, bộ chỉ số quá ảo diệu của Neves là lý do khiến cả nước Anh thèm muốn
  • HLV TP.HCM phản ứng, VFF trình ngay bằng chứng
  • Liverpool nên để mắt tới 'Szoboszlai đệ nhị'
  • Thủ môn hay nhất thế giới 'úp mở' về bến đỗ tương lai
  • Fan Arsenal phấn khích với hành động của Xhaka dành cho Zinchenko
  • Jude Bellingham: Mơ về Zidane ở Real Madrid

    17:01 Thứ sáu 16/06/2023 | 1

    Jude Bellingham chọn áo số 5 từng gắn liền cùng hình ảnh huyền thoại Zidane, mơ ước tạo nên giá trị riêng của mình ở Real Madrid.

    Mơ được như Zidane

    Nụ cười rạng rỡ của người cha Mark, cùng với mẹ anh Denise và cậu em trai Jobe, là nụ cười của tất cả những người hâm mộ Real Madrid.

     - Bóng Đá

     Bellingham khoác áo từng gắn với Zidane.

    Khi Jude Bellingham khoe phía sau chiếc áo đấu mới của Real Madrid, số 5 xuất hiện dưới họ của anh.

    Số 5 gắn với huyền thoại Zinedine Zidane bất tử, một con số lịch sử trong thế kỷ 21 của Real Madrid.

    Mùa trước chủ nhân của số 5 là trung vệ Jesus Vallejo. Cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ chuyển sang mặc áo số 24, trong trường hợp anh tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu.

    "Cảm ơn Jesus! Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và anh ấy nhường lại cho tôi số áo này", Bellingham hào hứng chia sẻ.

    Lựa chọn của Bellingham không gì khác ngoài sự ngưỡng mộ với Zidane và mơ về sự nghiệp lẫy lừng tại Bernabeu.

    Bellingham không phải Zidane, nhưng anh tự tin viết câu chuyện riêng của mình theo cách ấn tượng nhất.

    "Tôi ngưỡng mộ Zidane", Jude tâm sự. "Tôi không muốn giống Zizou, bởi vì tôi thi đấu rất khác, nhưng tôi ngưỡng mộ ông. Di sản mà ông ấy có ở CLB này là không thể tin được".

    Thời khắc quan trọng

    Ngày đầu tiên của Bellingham ở Valdebebas phản ánh "tham vọng" cũng như "công việc" mà anh và gia đình đã thực hiện để được trở thành một thành viên của CLB có 14 danh hiệu Champions League.

     - Bóng Đá

     Bellingham thực hiện được giấc mơ.

    "Tôi biết Jude đã làm việc vì điều gì. Cảm ơn cậu vì đã có tham vọng này", chủ tịch Florentino Pérez ca ngợi ngôi sao người Anh.

    Perez hoàn toàn hài lòng khi cuối cùng cũng được chứng kiến bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử CLB.

    103 triệu cho một trong những ngôi sao triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Một chàng trai 19 tuổi rời Dortmund và không muốn gia nhập Premier League.

    Bellingham không có ý định quay về khoác áo một đội bóng của đất nước mình. Anh quyết định đi theo con đường khó khăn nhất nhưng có lẽ là bổ ích nhất.

    Perez nhấn mạnh: "Cậu đã làm mọi thứ có thể để thực hiện ước mơ của mình và tôi muốn cảm về điều đó".

    Người đứng đầu "Nhà trắng" nói thêm một cách đầy tự hào: "Cậu đã quyết định rằng lịch sử của bản thân phải được liên kết với lịch sử của CLB danh giá nhất trong thế giới bóng đá".

    Ở buổi lễ ra mắt, như để gây ấn tượng, Bellingham gửi lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha gần như hoàn hảo: "Xin chào mọi người, xin chào các Madridista".

    Sau đó là bài phát biểu ngắn cảm ơn đội bóng cũ Dortmund, cảm ơn Real Madrid, chủ tịch Perez và chuyên gia chuyển nhượng Juni Calafat. Anh nhấn mạnh: "Đây là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi".

    Nói không với Premier League

    Bellingham, cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2022-23 và là cầu thủ bóng đá có giá trị thứ 4 thế giới (theo Transfermarkt; 120 triệu euro) sau Kylian Mbappe (180), Eriling Haaland (170) và Vinicius Junior, thi đấu cho Real Madrid đến năm 2029.

    "Tiền không quan trọng với tôi", Bellingham giải thích khi được hỏi về lý do chuyển đến Real Madrid và nói không với Premier League có đề nghị tiền lương cao hơn.

     - Bóng Đá

     Bellingham từ chối Premier League, háo hức thi đấu cho Real Madrid.

    Jude tiếp tục: "Tôi thích cảm giác ở Madrid. Nền tảng ở châu Âu rất quan trọng và sự tôn trọng mà nước Anh dành cho Real Madrid là phi thường".

    Cựu cựu thủ Birmingham muốn thách thức lớn, vượt qua những giới hạn. "Mọi người bảo tôi đến Premier League, chắc chắn đó là điều hợp lý, nhưng tôi muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi đang ở nơi mà bản thân muốn đến".

    Bellingham, cầu thủ tự mô tả mình là một "người toàn diện", thừa nhận rằng "trái tim tôi đập loạn nhịp khi biết được sự quan tâm từ phía Madrid".

    Đứng bên cạnh Perez, Bellingham cũng thú nhận anh đã nói chuyện với Carlo Ancelotti, "một nhà cầm quân phi thường". Anh rất háo hức được thi đấu cùng Toni Kroos và Luka Modric.

    "Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ thật phi thường", Bellingham hào hứng. Các Madridista cũng háo hứng chờ ngày chứng kiến "số 5" mới khiêu vũ với trái bóng, như Zidane ngày nào.

    Ngọc Huy | 16:20 16/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...