MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Josh King – "Đứa con lưu lạc" mà Solskjaer muốn đưa trở lại M.U

    10:30 Thứ hai 24/12/2018

    BongDa.com.vn HLV tạm quyền của Man Utd đã chỉ ra cái tên mà ông muốn chiêu mộ ngay trong tháng Giêng - Josh King.

    Chiến lược gia người Na Uy đã có khởi đầu như mơ khi cùng Man Utd đánh bại Cardiff với tỷ số 5-1. HLV Solskjaer sẽ có 6 tháng thử thách trước khi BLĐ đội bóng xem xét chính thức bổ nhiệm ông làm HLV trưởng của đội bóng. Ông cũng được tạo mọi điều kiện để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Và kỳ chuyển nhượng tới là cơ hội để Solskjaer thực hiện điều đó.

    Josh King là ai - Bóng Đá

     Solskjaer có khởi đầu như mơ.

    Theo nhiều nguồn tin uy tín tại Anh, mục tiêu đầu tiên mà HLV 45 tuổi muốn chiêu mộ là Josh King. Với những fan hâm mộ trung thành của Quỷ đỏ, King không phải là một cái tên quá xa lạ. Josh King là đồng hương với Solskjaer và được chính HLV này đưa đến gia nhập lò đào tạo của Man Utd vào năm 2007.

    Josh King cùng với Pogba, Macheda… đều được đánh giá là những ngôi sao đầy tiềm năng của đội trẻ Man Utd. Chơi ở vị trí tiền đạo, King được kỳ vọng sẽ tiếp bước thành công của chính Solskjaer tại Old Trafford. Tuy nhiên cũng như bao tài năng trẻ khác, King không thể cạnh tranh một suất đá chính tại đội một bởi Man Utd lúc đó sở hữu quá nhiều ngôi sao đẳng cấp và được dẫn dắt bởi Sir Alex.

    Cầu thủ người Na Uy sau đó đã liên tục được cho mượn, từ Preston North End, Mönchengladbach hay Hull City anh đều để lại những ấn tượng nhất định. Mùa giải cuối cùng mà Sir Alex dẫn dắt Man Utd, King âm thầm kỳ vào bản hợp đồng chính thức để trở thành người của Blackburn.

    Josh King là ai - Bóng Đá

    Josh King là mục tiêu mà Solskjaer muốn chiêu mộ. 

    Sau 2 mùa khoác áo “Hoa hồng đen”, King quyết định chuyển đến Bournemouth vào năm 2015 và vụt sáng tại đây. Bàn thắng đầu tiên mà anh ghi được tại sân nhà trong khuôn khổ Premier League lại vào lưới chính Man United. Mùa 2015/16, King là một trong những nhân tố chính giúp CLB của mình trụ hạng thành công.

    Tốc độ, sức mạnh và kĩ năng dứt điểm đa dạng chính là những điểm đáng sợ của chân sút người Na Uy. Giống như người tiền bối Solskjaer, King đặc biệt lạnh lùng và dứt khoát mỗi khi đứng trước cơ hội dứt điểm trước khun thành đối phương. Tại Premier League mùa này, anh đã có 5 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công.

    Tài năng của Josh King luôn được HLV Solskjaer đánh giá cao, đáng tiếc ông không đủ khả năng thuyết phục Man Utd giữ anh lại Old Trafford. Tuy nhiên King hiện tại đã rất trưởng thành sau khi được “mài dũa” qua nhiều màu áo khác nhau, và Solskjaer nhận thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để đưa anh quay trở lại Man Utd. Mức giá cho cầu thủ này khoảng 25 triệu bảng.

    Endo | 10:29 24/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...