MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Jose Mourinho tài thật

    09:41 Thứ sáu 09/11/2018

    Giữa dòng chảy biến ảo của bóng đá hiện tại, một Jose Mourinho cũ kỹ vẫn khiến thế giới phải tốn giấy mực về ông.

    Kết thúc trận “đại chiến” Juventus - MU, không nhiều người để ý sân Allianz đã chiêu đãi người hâm mộ (NHM) bữa tiệc ánh sáng đan xen với màn làm nóng của 2 đội; cũng không nhiều người để ý khi Paul Pogba bước ra sân, một vài CĐV đã giơ tấm băng rôn ghi dòng chữ “J'ADORE PAUL LABILE POGBA” (có nghĩa là Tôi yêu Pogba); càng ít người nhớ về cú sâu kim tuyệt hay của Alex Sandro trước Jesse Lingard.

    Có nhiều dấu ấn của trận đấu, nhưng tất cả đều trở thành chuyện vụn vặt khi đặt cạnh màn ăn mừng cực kỳ gây tranh cãi của Jose Mourinho. Kết thúc trận đấu, Mourinho đặt tay vào tai, miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.

    Động tác ăn mừng theo kiểu gây sự của Mourinho khiến Bonucci nổi điên, khiến dư luận cãi nhau ầm ĩ, khiến Paul Scholes phải lên tiếng và nó xuất hiện trên trang nhất của tất cả đầu báo lớn ở Italy.

     - Bóng Đá

     Động tác ăn mừng gây bão của Jose Mourinho.

    Màn ăn mừng gây tranh cãi

    Những người yêu mến Jose Mourinho thì phấn khích tột độ - phấn khích giống như khi nhìn thấy "Người đặc biệt" làm động tác “còng tay” chĩa về phía trọng tài Tagliavento trong trận Inter-Sampdoria tháng 2/2010; như khi Mourinho chọc tay vào mắt trợ lý của Pep Guardiola, Tito Vilanova - những hành động mà trong mắt các fan cuồng Mourinho, thì thể hiện cá tính mạnh và sự tự tin của Mourinho.

    Tuy nhiên, dưới góc nhìn của phần còn lại, Mourinho quả là lố bịch và kệch cỡm. MU đã chơi trận đấu thật sự tồi tệ và dưới cơ hoàn toàn so với Juventus. Chỉ trong hiệp 1, khung thành "Quỷ đỏ" đã bị đối phương bắn phá tới 13 lần. Thật sự chỉ có phép màu mới cứu MU không thua 3-4 bàn trước khi bất ngờ gỡ hòa bằng tình huống cố định.

     - Bóng Đá

     Đá như Man United trước Juventus chẳng có gì đáng ăn mừng.

    Một chiến thắng hoàn toàn nhờ may mắn như thế tuyệt đối không có gì đáng để huyên hoang, ngạo mạn. Nhưng Mourinho đã bước ra giữa những ống kính máy quay, tay đặt lên tai, miệng nở nụ cười đặc sệt sự mỉa mai, đắc thắng.

    Chính Paul Scholes cũng cho rằng một HLV lớn thì nên có phong cách ăn mừng có đẳng cấp. Có bao giờ chúng ta thấy Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Zinedine Zidane… ngạo mạn đến vậy hay chưa, ngay cả khi họ giành những chiến thắng được cả thế giới thừa nhận.

    Zidane giành cú hat-trick Champions League, Guardiola cũng từng bước lên đỉnh Champions League, nhưng ở họ toát lên đẳng cấp quý ông. Còn Mourinho thậm chí bị tờ Mundo Deportivo ví như “gã hề” khi cố nhếch cái mép đầy gượng gạo và kệch cỡm.

    Giải thích về động tác ăn mừng trêu ngươi của mình, Mourinho bê chuyện gia đình vào để lấy sự cảm thông của truyền thông. Từ cách giải thích này, những người thật sự hiểu Mourinho dần ngộ ra vấn đề.

     - Bóng Đá

     Ăn mừng thật ra cũng phải có khí khái.

    Tất cả nằm trong tính toán của Mou

    Thử tĩnh tâm mà suy nghĩ: Mourinho có biết MU đã thắng đầy may mắn hay không? Ông có biết truyền thông sẽ “xẻ thịt” mình với màn ăn mừng gây tranh cãi đó không? Câu trả lời là: Mourinho biết hết. Phóng viên ảnh của Daily Mail ghi lại khoảnh khắc Mourinho về tới sân bay Manchester. Ông rất điềm tĩnh bắt tay phó chủ tịch Ed Woodward và nhanh chóng lên xe về nhà. Không có bất kỳ sự phấn khích thái quá nào.

    Vài người bắt đầu hiểu ra: Mourinho chỉ diễn mà thôi. Và màn đóng kịch đó thật sự có tác dụng, khi nó hút hết sự chú ý của thế giới vào một mình Mourinho. Thậm chí đến việc Cristiano Ronaldo chấm dứt chuỗi tịt ngòi kéo dài hơn 400 phút ở Champions League cũng không nhiều người nhắc tới.

     - Bóng Đá

     Mourinho luôn biết cách để trở thành tâm điểm của truyền thông, bất chấp thành tích ra sao.

    Lật lại quá khứ, chiêu này Mourinho xài rất nhiều. Sau chiến thắng 1-0 trước Tottenham năm kia, Mourinho bỗng dưng đi bộ rất nhanh ra phía ống kính máy quay làm động tác “suỵt” rất ngạo mạn và thách thức. Báo chí Anh lại được phen nổi sóng cãi nhau ầm ĩ. Dư luận bị hút vào cái “suỵt” ấy mà quên mất rằng, MU thi đấu cứ trận nổ, trận xịt.

    Đây là cái “tố chất” hơn người của Jose Mourinho so với những HLV khác. Khi ông ta không được thế giới ngợi khen vì danh hiệu, vì tài năng, vì chiến thuật, Mourinho vẫn có cách để thế giới phải nhắc tới mình, thậm chí tranh luận gay gắt về ông.

    Đó cũng là một cách (cho dù khá khôn lỏi và ma giáo) để ghi dấu ấn. Sau này khi mối lương duyên với MU đã cạn, khi mà một chức vô địch Europa League cùng "Quỷ đỏ" có vẻ hơi nhỏ bé so với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Mourinho, thế giới sẽ nhắc tới Người đặc biệt vì những thời khắc đặc biệt thế này.

    Jose Mourinho, ông quả là tài thật!

    Kiều Phong | 06:32 09/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...