MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Jose Mourinho như trẻ lại kể từ ngày đến với thành Rome

    18:40 Thứ hai 13/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tuần trăng mật của Jose Mourinho tưởng chừng đã kết thúc ở vòng đấu thứ 3 vừa qua, nhưng bàn thắng muộn của Stephan El Shaarawy đã khiến tất cả vỡ òa.

    Ngày Jose Mourinho nhận lời dẫn dắt AS Roma, các tờ báo ở Anh đã châm biếm ông là một người "hết thời". Tuy nhiên, người dân Roma chẳng quan tâm đến điều đó. Với họ, Mourinho là một chiến thần bất bại ở Italia. Họ dành tặng cho ông một bức tranh lãng mạn theo đúng chất Italia. Theo đó, Mourinho lãng tử quấn một chiếc khăn quàng màu bã trầu đặc trưng của AS Roma và ngồi trên chiếc vespa để phóng vào thành phố. Một bức tranh gợi nhớ đến bộ phim nổi tiếng Roman Holiday.

    Jose Mourinho như trẻ lại kể từ ngày đến với thành Rome - Bóng Đá

     Chân dung Mourinho được phác họa trong ngày đầu đến với Roma.

    Nói thế để thấy, Roma là nơi mà Mourinho nhận được rất nhiều sự yêu mến từ NHM. Và ông thực sự đã truyền được cảm hứng ấy cho các cầu thủ. Roma không chơi phòng ngự chặt chẽ như những gì người ta tưởng tượng hồi đầu Hè. Cho đến lúc này, đội bóng áo bã trầu đã ghi được tới 9 bàn thắng sau 3 vòng đấu. Đêm qua, có lẽ là đêm khó khăn nhất của Người đặc biệt kể từ khi đến Italia nhưng bàn thắng muộn của Stephan El Shaarawy đã giúp Roma có trọn vẹn 3 điểm, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng. 

    Mourinho không thể giấu nổi sự xúc động sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Ông nói trên DAZN: "Suốt cả tuần qua, tôi đã nói dối với chính mình. Tôi muốn chứng minh bản thân rằng đây không phải là trận đấu đặc biệt. Nhưng nó thật đặc biệt."

    "1000 trận là rất nhiều và tôi không muốn thua. Tôi sợ thua. Đó là một cảm giác khó tin. Trận đấu này có thể kết thúc với tỉ số 6-6. Hoặc họ có thể chiến thắng nếu không có những pha cứu thua của Rui Patricio. Chúng tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội. Đối với những người trung lập. Đây là một trận đấu phi thường. Thật may là chúng tôi đã giành chiến thắng và tôi chạy như điên giống hệt một đứa trẻ. Tôi cảm thấy mình như trẻ lại ở tuổi 12, chứ còn không là 58 tuổi," Mourinho kết lại.

    Jose Mourinho như trẻ lại kể từ ngày đến với thành Rome - Bóng Đá

     Mourinho ăn mừng cuồng nhiệt bàn thắng muộn của Roma.

    Rõ ràng, Roma đã cho ông một cảm xúc rất đặc biệt, dù đó chỉ là trận thắng thứ 3 trong mùa giải, và Sassuolo chẳng phải là một đội bóng quá mạnh ở Serie A. Nhưng như đã thấy, trận đấu thứ 1000 là lời khẳng định đanh thép của Người đặc biệt. Ông vẫn chưa hết thời và Roma là một đội bóng phù hợp với Người đặc biệt thời điểm này. 

    Giữa hai bên có một sự thấu hiểu. Ông có những cầu thủ trẻ khát khao chiến thắng và sự cổ vũ cuồng nhiệt đến từ các CĐV. Có lẽ, đó là lí do tại sao ông lại thấy mình như một đứa trẻ. Một đứa trẻ được trở về mảnh đất Italia thân thương sau một thập kỉ xa cách! 

    Mourinho nói về Gareth Bale:

     
    Ngọa Long | 18:10 13/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...