Maurizio Sarri đến dẫn dắt Chelsea từ mùa giải 2018/19 và ông quyết định mang theo cậu học trò cưng Jorginho từ Napoli. Thương vụ 57.4 triệu bảng đã hoàn tất, đồng thời CLB Tây London đã đánh bại Manchester City để có được tiền vệ sinh ra tại Imbituba. Khi ấy, đội chủ sân Etihad thực sự đã say mê cầu thủ thành danh từ màu áo Verona.
Bởi lẽ, Jorginho được xem là ông vua phân phối bóng nhờ sự điềm tĩnh và linh hoạt của mình ở khu trung tuyến. Với một CLB như nửa xanh thành Manchester, đó là nhân tố tuyệt vời để mang về và HLV Pep Guardiola cũng hào hứng với thương vụ này. Tuy nhiên, The Blues đã nhập cuộc và khiến cho đối thủ của mình phải nếm trái đắng ở mùa Hè 2018.
"Có lẽ CĐV chỉ muốn thấy một cầu thủ luôn bay người cản phá, luôn chạy để đoạt lại bóng hay hạ gục đối thủ ngay trên sân. Cậu ta luôn bị đặt nghi vấn. Khi có rắc rối xảy đến và Jorgo là người mắc lỗi, người ta sẽ đặt vấn đề ngay lập tức. Nhưng không phải ngẫu nhiên ông chủ Man City muốn chiêu mộ cậu ấy. Tôi không biết họ ở gần cậu ấy ra sao, dù vậy Jorgo đã quyết định đến với chúng tôi.
Tình hình không phải kiểu cậu ta không được các CLB khác chú ý. Nếu bạn là một CLB được tổ chức tốt, ưa chuộng lối chơi luân chuyển bóng, muốn thoát pressing, Jorgo chính là kiểu cầu thủ bạn cần. Cậu ấy luôn ở vị trí cần thiết khi các hậu vệ và những vệ tinh xung quanh có bóng và luôn xuất hiện mỗi khi trái bóng ở trong tình huống nóng nhất", huyền thoại Gianfranco Zola trả lời trên The Sun.
Mới chỉ có năm thứ 3 khoác áo Chelsea, thế nhưng cầu thủ người Italia đã thi đấu dưới thời của 3 chiến lược gia khác nhau. Nhưng dù là Maurizio Sarri, Frank Lampard hay Thomas Tuchel, cựu sao Napoli vẫn là nhân tố quan trọng trong cách vận hành của CLB Tây London. Thậm chí, Gianfranco Zola gọi Jorginho là cầu thủ hoàn hảo cho mọi chiến lược gia.
"Cậu ấy không bao giờ lẩn trốn. Hãy nhìn xem cậu ấy đều là trụ cột dưới triều đại của 3 HLV. CĐV phải hiểu rằng Jorgo là cầu thủ hoàn hảo cho một HLV. Cậu ấy kiểm soát bóng và cắt bóng nhiều lần và là nhân tố mà bạn có thể dựa vào mọi lúc. Rất nhiều cầu thủ thi đấu dưới áp lực không muốn có trái bóng trong chân, tuy nhiên Jorgo không phải người như vậy."
Jorginho đang đứng trước trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Và thật trùng hợp thay, đó lại là màn đọ sức với chính Manchester City. Nếu không có gì bất ngờ, anh sẽ là cái tên được chọn ở hàng tiền vệ bên cạnh N'Golo Kante. Ba năm sau khi từ chối The Citizens, Jorginho đang có cơ hội vươn tới đỉnh cao châu Âu sau danh hiệu Europa League dưới thời Maurizio Sarri.
Những khoảnh khắc ấn tượng của Jorginho tại Chelsea: