Trong màn đụng độ Tây Ban Nha, dù đã mở tỷ số ở thời gian thi đấu chính thức, tuy nhiên bàn thắng đến từ Alvaro Morata đã buộc tuyển Ý phải bước vào hiệp phụ và sau đó là loạt sút luân lưu. Trên chấm 11 mét, đội bóng áo thiên thanh cho thấy sự chính xác hơn ở các tình huống dứt điểm, qua đó giành lấy tấm vé vào chơi trận chung kết.
Chia sẻ cảm nghĩ sau trận đấu, Jorginho - ngôi sao được giao nhiệm vụ thực hiện lượt sút quyết định cho tuyển Ý tiết lộ rằng, anh đã thực sự rất căng thẳng.
"Khi tôi thực hiện cú sút, có cảm giác như áp lực đè nặng lên đôi vai mình. Tôi phải cố gắng quên đi mọi thứ xung quanh và tập trung vào những gì tôi được đào tạo để thực hiện cú sút sao cho chỉn chu nhất, tôi đã cố gắng hít thở sâu và bắt đầu dứt điểm." tiền vệ 29 tuổi cho biết.
Jorginho tỏ ra rất điềm tĩnh trong tình huống đối mặt Unai Simon. Anh chạy đà nhẹ nhàng rồi tung ra "điệu nhảy chân sáo" quen thuộc, đánh lừa hoàn toàn thủ môn Tây Ban Nha để qua đó giúp đội nhà giành lấy tấm vé vào chơi vòng chung kết.
Hân hoan trong niềm vui, tiền vệ Chelsea tiếp tục chia sẻ về cách giúp tuyển Ý tiến xa tại kỳ EURO năm nay. Anh nói:
"Ý không bao giờ bỏ cuộc, chúng tôi luôn tin tưởng lẫn nhau. Đây là một đội hình kỳ diệu xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất, bởi vì chúng tôi cùng trải qua đau khổ cũng như thời khắc vui vẻ, đôi lúc cũng có tranh cãi nhưng chúng tôi luôn sát cánh cùng nhau.”
Những khoảnh khắc đẹp của Jorginho tại Chelsea