Cỏ bốn lá hay đồng xu trị giá 5 bảng Anh (theo Manchester Evening News) là những thứ rất khó tìm thấy. Tương tự, không dễ để mang về cầu thủ bằng lòng ngồi trên băng ghế dự bị và đóng một vai trò nhỏ nào đó cho bất kỳ đội bóng nào.
Thông thường, vị trí thủ môn là dễ thấy nhất. Như trường hợp của Scott Carsons. Anh gia nhập Man City để giúp đỡ đồng đội trong quá trình tập luyện và có thể nâng cao hàng loạt chiếc cúp mà không thi đấu một phút nào.

Bàn thắng không được công nhận.
Nhưng với một cầu thủ như Evans, rõ ràng không dễ. Thậm chí, Evans dễ tìm kiếm một bến đỗ mới để được ra sân thường xuyên. Song, quyết định trở lại Man Utd. Nhưng thay vì quyết tâm thi đấu hàng tuần, anh khẳng định mình không đến để thay thế bất kỳ ai. Ngay cả sau màn trình diễn xuất sắc trước Burnley.
Cứ như thể anh chưa bao giờ rời đi vậy. Evans luôn là một trung vệ đáng tin cậy, hiệu quả và giờ đây với nhiều năm kinh nghiệm, anh bình tĩnh chỉ huy tuyến sau trước một hàng tấn công đầy đe dọa của Burnley.
Không chỉ vậy, anh còn ghi bàn từ một cú đánh đầu hiểm hóc nhưng tiếc là không được công nhận. Nhưng chẳng sao cả, bởi anh thực hiện cú phất bóng tuyệt đẹp vào vòng cấm để Bruno Fernandes tung cú volley cháy lưới đối thủ.
Đó là kiểu đường chuyền mà Pep Guardiola luôn muốn thấy từ các trung vệ thuận chân trái. Quả bóng dài chính xác, khi được sử dụng hiệu quả, có thể gây tổn thương nặng nề cho các đội chủ động chơi lùi sâu.
Dù vậy, Evans khá khiêm tốn khi nói: "Tôi được thông báo rằng tôi được mang về với tư cách dự phòng cho các cầu thủ khác. Đã có một số ca chấn thương. Vì vậy, tôi chỉ đang cố gắng, luôn sẵn sàng về mặt tinh thần và ra sân khi BHL yêu cầu."
Evans ban đầu chỉ được trao cơ hội trong giai đoạn tiền mùa giải để giúp đỡ Man Utd trong các trận giao hữu sau khi nhiều trụ cột dính chấn thương. Anh gây ấn tượng với HLV Erik Ten Hag và kiếm được hợp đồng có thời hạn một năm.

Evans tỏa sáng khi được trao cơ hội.
Anh chỉ là lựa chọn thứ 6 sau Varane, Martinez, Maguire, Victor Lindelof và Luke Shaw. Nhưng sau đó, Man United phải đối mặt với một loạt chấn thương khi có hơn 10 cầu thủ không thể thi đấu. Kết quả là Evans có lẽ được ra sân nhiều hơn mong đợi.
Thực tế, Evans không mong đợi được khoác áo Man United một lần nữa nhưng giờ, anh đã làm được. Không chỉ vậy, Evans bỗng chốc trở thành vị cứu tinh không ai ngờ tới.
Một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Evans cần thiết cho Man Utd. Evans năm nay 35 tuổi, là cầu thủ trưởng thành từ học viện Man United. Sau thời gian dài gắn bó với Quỷ đỏ, anh ra đi vào năm 2015 để đến West Brom. Sau đó, trung vệ người Bắc Ireland đến Leicester City.
Evans có hơn 100 lần ra sân cho Man United, giành được 3 chức vô địch Premier League, 2 League Cup và Champions League trong thời gian ở Manchester. Anh có màn ra mắt đội một vào tháng 9 năm 2007.
Evans từng có quãng thời gian thi đấu bên cạnh bộ đôi trung vệ trứ danh Rio Ferdinand và Nemanja Vidic. Man Utd bán đi Evans vào năm 2015. Tại Leicester, trung vệ này nhanh chóng khẳng định giá trị của mình. Ở tuổi 35, Evans vẫn là phương án dự phòng chất lượng.