John Terry sẽ không còn ở Chelsea mùa tới. Bản thông báo chính thức trên trang chủ The Blues có nội dung như thế. Cuộc chia ly nhẽ ra đã có thể đến từ năm ngoái, nhưng rồi ban lãnh đạo câu lạc bộ (thêm tác động từ Antonio Conte?) đồng ý gia hạn với Terry thêm một năm.
Ở tuổi 36, trung vệ người Anh chỉ ra sân cho Chelsea có 366 phút mùa này và gần như không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Conte. Sơ đồ 3 trung vệ không hợp với anh. Nhưng tại sao lại là lúc này? Chelsea vừa thua Manchester United, và bị Spurs gây sức ép trong cuộc đua vô địch. Danh hiệu Ngoại hạng Anh gần như đã nằm trong túi, giờ có khả năng rơi ra. Bầu không khí ở Stamford Bridge đang ngột ngạt.
"Phải chăng anh ta đã đồng ý với một CLB nào khác, và Chelsea không thể che giấu mọi chuyện thêm nữa?" Gary Neville nói trên Sky Sports. "Chelsea đã không thể giữ sạch lưới trong suốt 3 tháng qua, và trong vài tuần tới, Terry có thể giúp ích cho họ. Thông báo này là quá kỳ lạ. Tôi không thể hiểu nổi. "
Đồng nghiệp của Gary Neville ở Sky Sports, Jamie Carragher cho rằng "Terry là trung vệ hay nhất trong kỷ nguyên Premier League". Một tượng đài của Chelsea, một người xứng đáng được câu lạc bộ đối xử theo một cách khác.
Gia nhập Chelsea ở tuổi 14, có trận ra mắt năm 1998, chơi 713 trận, mang băng đội trưởng 578 lần, Terry từng bảo anh sẽ không bao giờ chơi cho các đối thủ của Chelsea. Nhưng cùng lúc với thông báo chia tay (từ cả Chelsea và Terry), tờ The Guardian tin rằng trung vệ này đang tìm kiếm bến đỗ mới tại Ngoại hạng Anh.
Khát khao chơi bóng đỉnh cao của Terry, vẫn còn mãnh liệt. Anh có thể an hưởng phần còn lại của sự nghiệp tại MLS hay Trung Quốc, và hưởng nguyên vẹn sự sung túc. Nhưng một cá tính 5 lần vô địch Ngoại hạng Anh, chinh phạt FA Cup, Champions League hay Europa League không dễ bỏ cuộc.
Sơ đồ 3 trung vệ của Conte chưa bao giờ có chỗ cho Terry, nhưng anh vẫn muốn chứng minh mình còn khả năng chơi bóng ở xứ sở sương mù. Cuộc chia ly, cho dù rơi vào khoảng thời gian không mấy thích hợp, là cần thiết.
Các huấn luyện viên ngoại quốc mới đến Anh quốc không hiểu, hoặc cố tình không quan tâm đến giá trị của các tượng đài. Jurgen Klopp không cần một Steven Gerrard trên sân cỏ lẫn trên băng ghế huấn luyện (dù anh tha thiết muốn làm trợ lý). Conte cũng thế, dù khi mới "chân ướt chân ráo" đến CLB, ông muốn có Terry - như một sự khôn ngoan (hoặc tinh quái) đúng kiểu Italia.
Giờ thì mọi chuyện đã dễ dàng. Vai trò của Terry đã hết. Để anh ở lại vừa không tốt cho quyền lực của HLV, vừa cản trở sự phát triển của cầu thủ trẻ. Chelsea phải tiến lên, theo cách mà Conte, một gã đàn ông chuyên quyền muốn. Sự kỳ lạ, giờ hóa hợp lý. Và cũng đừng cảm thấy bất ngờ nếu mùa tới, anh chống lại Chelsea trong một màu áo khác.
Video về thủ lĩnh John Terry tại Chelsea: