Trong chuyến làm khách đến sân Wolves, thầy trò HLV Mikel Arteta đã khởi đầu trận đấu khá thuận lợi sau khi Nicolas Pepe thực hiện màn solo đẳng cấp mang về bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 32. Tuy nhiên, Arsenal không thể bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ, bởi tình huống phạm lỗi của David Luiz với Willian Jose ngay vòng cấm, dẫn đến tấm thẻ đỏ trực tiếp.
Mất người khi trận đấu chỉ mới trôi qua nửa thời gian, cộng thêm việc Ruben Neves thực hiện thành công quả 11 mét giúp Bầy sói quân bình tỷ số, Pháo thủ phải chịu áp lực cực lớn.
Dù rất nỗ lực, song sự bất lợi về mặt quân số khiến họ nhanh chóng nhận thêm bàn thua vào khoảng thời gian đầu hiệp hai, qua đó đánh mất chuỗi trận bất bại tại Premier League.
Sau trận đấu, đã nổ ra khá nhiều tranh cãi về tấm thẻ đỏ của Luiz, bởi một số ý kiến cho rằng tình huống phạm lỗi đến từ ngôi sao người Brazil chưa đến mức phải bị đuổi khỏi sân và cựu đội trưởng Chelsea - John Terry cũng tham gia vào cuộc tranh luận này.
Anh cho rằng pha truy cản này xứng đáng nhận thẻ, nhưng quyết định từ trọng tài khá nặng tay.
"Không phải là tấm thẻ đỏ cho một tình huống như thế!" Terry chia sẻ trên Instagram.
"Bất kỳ ai xuất hiện trong trận đấu đều thấy Luiz không chủ động tắc bóng. Điều này có nghĩa rằng cậu ta xứng đáng lĩnh án phạt, nhưng không phải tấm thẻ đỏ."
Mikel Arteta nói về tình hình của David Luiz