MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • John Stones nổi loạn, Chelsea sắp có “bom tấn”

    09:29 Chủ nhật 23/08/2015

    Trước lời mời hấp dẫn từ phía Chelsea, trung vệ trẻ John Stones đã yêu cầu được gặp Chủ tịch Bill Kenwright để đề đạt nguyện vọng chia tay Everton.

    Trước lời mời hấp dẫn từ phía Chelsea, trung vệ trẻ John Stones đã yêu cầu được gặp Chủ tịch Bill Kenwright để đề đạt nguyện vọng chia tay Everton.

    John Stones nổi loạn, Chelsea sắp có “bom tấn”
    Trong 1 tháng trở lại đây, Chelsea đã 3 lần đề nghị chiêu mộ John Stones nhưng đều bị Everton từ chối. Thậm chí, HLV Roberto Martinez còn nhiều lần đăng đàn khẳng định không cho phép ngôi sao của mình rời Goodison Park với bất cứ mức giá nào. Tuy nhiên, tài năng trẻ 21 tuổi người Anh lại không nghĩ như vậy.

    Cụ thể, theo thông tin mới được Mirror đăng tải, John Stones đã quyết định rời Everton. Trung vệ này đã yêu cầu được gặp gỡ trực tiếp Chủ tịch Bill Kenwright để đề đạt nguyện vọng ra đi của mình.

    Quyết định của John Stones không khó hiểu bởi anh rất muốn có cơ hội cạnh tranh các danh hiệu lớn, hay đơn giản là việc được thi đấu ở Champions League. Ở Everton, Stones gần như không có cơ hội bởi cuộc đua top 4 tại Premier League ngày càng khó khăn. Hơn nữa, nếu cập bến Chelsea, tài năng trẻ này sẽ nhận được mức đãi ngộ tốt hơn.

    Ở lần đàm phán gần nhất, Chelsea đã đề nghị mua Stones với giá 30 triệu bảng nhưng đã bị Everton từ chối. Theo Mirror, gã nhà giàu nước Anh sẽ đưa ra lời đề nghị thứ 4 cũng là lần cuối với số tiền lên tới 36 triệu bảng.

    Đây là lời đề nghị quá hấp dẫn với Everton bởi hồi tháng 1/2013, họ chỉ mất vỏn vẹn 3 triệu bảng để chiêu mộ Stones từ Barnsley.

    Theo Mirror, nếu bán John Stones, Everton sẽ phải chi 15% phí chuyển nhượng cho Barnsley như điều khoản đã kí kết cách đây gần 3 năm. Everton muốn nhận đủ 30 triệu bảng nên đội bóng này muốn Chelsea phải chi tới 36 triệu bảng. Bởi vậy, gần như chắc chắn Everton sẽ phải đồng ý khi Chelsea quyết định chi đậm, đặc biệt khi Stones đã bắt đầu lên tiếng về chuyện ra đi.

    Thực ra, Everton đã chuẩn bị sẵn phương án thay Stones khi vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Ramiro Funes Mori từ River Plate với giá 6 triệu bảng. Đội bóng thành phố cảng đang tiếp tục đàm phán chiêu mộ Jonny Evans từ Man Utd.

    Về phần Chelsea, HLV Mourinho đang muốn trẻ hóa lực lượng hàng thủ do Terry, Ivanovic đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu xuống sức ở tuổi băm. John Stones được cho là sự bổ sung hoàn hảo bởi trung vệ này không chỉ trẻ mà còn thể hiện được khả năng ở Premier League trong suốt 2 mùa giải vừa qua.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...