MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • John Barnes: Tôi thấy tiếc cho bom tấn Arsenal

    09:41 Thứ sáu 26/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo của Liverpool, John Barnes, cho biết ông cảm thấy tiếc cho cầu thủ chạy cánh của Arsenal, Nicolas Pepe.

     

    Barnes phát biểu điều này trước trận đấu của Arsenal tại Premier League với Fulham vào đêm thứ Bảy.

    Pepe đã trải qua 3 mùa giải tại Arsenal, trong thời gian đó anh đã phải vật lộn để thích nghi với yêu cầu về tốc độ và thể chất của Premier League cũng như áp lực khi chơi cho một câu lạc bộ hàng đầu như Pháo thủ.

    Cầu thủ người Bờ biển Ngà gia nhập Arsenal với mức phí kỷ lục câu lạc bộ là 72 triệu bảng sau mùa giải 2018/2019 đáng kinh ngạc với Lille, trong đó anh ghi 22 bàn sau 38 lần ra sân tại Ligue 1 cho câu lạc bộ của mình.

    Nicolas Pepe would be interested in a switch to St James’ Park (Dean Jones) - Bóng Đá

     Pepe tạm rời Arsenal dưới dạng cho mượn.

    Cầu thủ 27 tuổi đã rời Arsenal vào mùa hè này dưới dạng cho mượn sau khi sa sút phong độ và không còn được chắc suất trong đội hình của Mikel Arteta. Và Barnes tin rằng mọi thứ không suôn sẻ với Pepe vì anh đã đến với Arsenal khi họ đang gặp khó khăn.

    Barnes nói với Bonuscodebets: "Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy tiếc cho Pepe. Câu ấy đến với danh tiếng lớn và rất nhiều tiền chuyển nhượng. Cậu ấy đã đầu quân cho một Arsenal đang gặp khó khăn.Bây giờ cậu ấy đang gặp khó khăn vì mọi thứ không trôi chảy với cậu ấy."

    Sau khi Mikel Arteta mang về Gabriel Jesus và tiếp tục dùng các cầu thủ trẻ cây nhà lá vườn, Arsenal đã dần vào guồng mà không cần đến bản hợp đồng kỷ lục. Họ hiện đang dẫn đầu bảng Premier League.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 09:11 26/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...