MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Joao Felix không được Atletico tôn trọng

    15:04 Thứ năm 08/12/2022

    BongDa.com.vn Nếu tinh ý hơn, ban lãnh đạo Atletico Madrid sẽ hiểu rằng đây không phải là thời điểm để nói về chuyện tương lai của Joao Felix.

    Trong vòng 24 giờ qua, cái tên Joao Felix bất ngờ nóng lên trên thị trường chuyển nhượng. Cụ thể, thông qua buổi trả lời phỏng vấn với TVE, Giám đốc điều hành Gil Marin của Atletico Madrid tiết lộ:

    “Felix nhiều khả năng sẽ rời Atletico Madrid vào năm 2023. Mức phí chuyển nhượng của cậu ấy sẽ hơn 100 triệu euro, có thể lên tới 120 triệu euro tùy thuộc vào những lời đề nghị chuyển nhượng. Bây giờ, còn quá sớm để nói về việc Felix sẽ đi đâu. Người đại diện của cậu ấy đang làm việc với các CLB. Chàng trai này từng mơ ước được chơi bóng ở Premier League. Felix có thể khoác áo mọi đội bóng, với điều kiện họ để cậu ấy thi đấu thường xuyên”.

    Atletico không tôn trọng Joao Felix - Bóng Đá

     Joao Felix không được trọng dụng ở Atletico Madrid.

    Mọi chuyện quá rõ ràng, Atletico Madrid muốn Felix ra đi để được thi đấu nhiều hơn. Bản thân chàng trai 23 tuổi cũng có ý định rời sân Civitas Metropolitano, bởi anh không được HLV Diego Simeone trọng dụng. Tính riêng ở LaLiga 2022/23, anh mới có 510 phút xuất hiện trên sân, ghi 3 bàn thắng và đóng góp 3 kiến tạo (theo Transfermarkt). Tất nhiên, con số ấy không thể làm Felix hài lòng. Anh không thể chờ đợi đến tháng 6/2026 (thời điểm bản hợp đồng giữa 2 bên kết thúc) để được ra đi tự do, bởi đó là quãng thời gian quá dài và sự nghiệp của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

    Atletico Madrid muốn Felix được thi đấu thường xuyên, đó là ý tốt. Tuy nhiên, ông Marin lại chọn sai thời điểm để tiết lộ thông tin này, làm cho chàng trai 23 tuổi cảm thấy mình không được tôn trọng. Hiện tại, Felix đang tập trung thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022. Khi thông tin chuyển nhượng xuất hiện trên các mặt báo, tâm lý của anh sẽ bị ảnh hưởng. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, anh có đôi lời chia sẻ với cánh báo chí nhưng cũng để tự trấn an mình:

    “Tôi đang hoàn toàn tập trung vào World Cup. Người đại diện không cho tôi biết bất kỳ điều gì trong tương lai gần. Ông ấy cũng muốn tôi tập trung cống hiến cho đội tuyển”.

    Atletico không tôn trọng Joao Felix - Bóng Đá

     Vào lúc này, Felix cần tập trung cống hiến cho tuyển Bồ Đào Nha.

    Câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn với TVE, ông Marin còn tiết lộ mối quan hệ giữa Felix và HLV Simeone vốn rất xấu, và vẽ đường cho chàng trai 23 tuổi chuyển đến Premier League. Trong khi đó, PSG và Bayern Munich cũng bày tỏ sự quan tâm đến tiền đạo người Bồ Đào Nha. Rõ ràng, Atletico Madrid đang tự đóng cánh cửa với nhiều đối tác, dù họ cũng biết rõ tiềm lực tài chính của PSG và Bayern Munich không hề thua kém các đội bóng ở xứ sương mù.

    Có những chuyện đúng là sự thật, nhưng người trong cuộc không nên nói ra bởi hành động ấy chẳng mang lại lợi ích cho họ. Tiếc thay, chỉ trong một buổi trả lời phỏng vấn, ông Marin đã mắc sai lầm quá lớn.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - theo xevathethao.vn | 14:34 08/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...