MỚI NHẤT :
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Joan Laporta thiếu 70 triệu euro tiền “cọc” ghế chủ tịch

    20:08 Thứ ba 16/03/2021

    BongDa.com.vn Vị luật sư 58 tuổi vẫn chưa được chính thức bổ nhiệm vào chiếc ghế chủ tịch của Barca.

    Vào tuần trước, Barcelona đã xác định được vị chủ tịch tiếp theo sau Josep Bartomeu. Joan Laporta hoàn toàn áp đảo trong cuộc bầu cử khi nhận đến 30.184 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 54,28%. Trong khi đó Victor Font chỉ nhận được 16.679 phiếu bầu (29,99%), và Toni Freixa là 4,769 phiếu (8,58%).

    Chiến thắng của Laporta đã được dự báo trước khi ông từng rất thành công khi dẫn dắt Barca từ 2003-2010. Giai đoạn đó Blaugrana đem về phòng truyền thống 12 danh hiệu, bao gồm 4 chức vô địch La Liga, 2 Champions League, 1 Cúp Nhà Vua, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

    JOAN LAPORTA STILL €70 MILLION SHORT OF NECESSARY DEPOSIT TO BECOME BARCELONA PRESIDENT - Bóng Đá

     Laporta vẫn còn thiếu 70 triệu euro - khoản tiền phải đóng theo quy chế CLB dành cho chủ tịch mới.

    Tuy nhiên, Laporta vẫn chưa được chính thức tiếp quản chiếc ghế chủ tịch. Theo El Periodico, vị chính khách 58 tuổi vẫn còn thiếu 70 triệu euro tiền “cọc” khi đắc cử. Theo quy chế của Barcelona, vị chủ tịch mới cần xuất trình khoản đầu tư được đảm bảo là 15% ngân sách của CLB.

    Trong trường hợp này Laporta cần đóng tổng cộng 124 triệu euro. Ông cần hoàn thành số tiền còn lại vào trước thứ Tư, nếu không quá trình bầu cử có thể sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

    Hiện Laporta đã lên kế hoạch giúp Barcelona sớm trở lại đỉnh cao châu Âu. Nhiệm vụ đầu tiên của vị tân chủ tịch là thuyết phục Lionel Messi gia hạn hợp đồng, trước khi chiêu mộ tân binh vào mùa Hè tới.

    Bàn thắng đầu tiên của Lionel Messi tại đấu trường Champions League:

     
    Endo | 19:38 16/03/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...