MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Jan Oblak phá vỡ im lặng về tương lai

    06:39 Thứ ba 01/06/2021

    BongDa.com.vn Thủ thành số một Atletico Madrid đang đứng trước rất nhiều đồn đoán về bến đỗ mới sau khi được các CLB hàng đầu Premier League chú ý đến.

    Gia nhập Atletico Madrid vào kỳ chuyển nhượng hè 2014, Jan Oblak đã nhanh chóng khỏa lấp khoảng trống mà người tiền nhiệm Thibaut Courtois để lại và dần trở thành cái tên không thể thay thế trong đội hình của HLV Diego Simeone.

    Mùa giải năm nay, "người nhện" sinh năm 1993 tiếp tục thể hiện những màn trình diễn đẳng cấp, góp phần cực kỳ quan trọng giúp đội nhà mang về danh hiệu La Liga thứ 11 trong lịch sử. Mặc dù vậy, tương lai Oblak hiện đang đứng trước nhiều nghi vấn, đặc biệt khi Manchester United có động thái tiếp cận anh trong thời gian gần đây.

    Đội hình siêu sao lỡ hẹn EURO 2020: Ramos, Van Dijk và 'mơ ước' của Chelsea - Bóng Đá

     Oblak đang là mục tiêu được Man Utd nhắm đến.

    Quỷ đỏ đang trên đường tìm kiếm sự thay thế xứng đáng cho De Gea, sau khi thủ thành kỳ cựu người Tây Ban Nha dần sa sút phong độ, chính vì vậy, họ đã điền tên Oblak vào danh sách các mục tiêu tiềm năng. Trước những tin đồn này, thủ thành người Slovenia lập tức phá vỡ im lặng.

    "Tôi không thể nói trước tương lai, kể cả bản thân tôi cũng như câu lạc bộ. Điều đó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như câu lạc bộ có cần bán cầu thủ nào hay không," Oblak chia sẻ với Marca.

    Tôi không có gì để nói về tương lai của mình, tôi đã ở Atleti bảy năm và tôi còn hai năm trong hợp đồng. Tôi đã chơi hơn 300 trận ở đây và vừa giành chức vô địch La Liga, tôi không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tôi ở đây, tôi hạnh phúc. Chúng ta sẽ thấy những gì tương lai mang lại."

    Pha cứu thua tuyệt vời của Oblak trước Real Madrid

     
    Trường Sơn | 06:09 01/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...