(BongDa.com.vn) – Trong trận thua của Tam Sư trước Hà Lan, chúng ta vẫn nhìn thấy 1 điểm sáng tích cực, đó là Jamie Vardy. 2 bàn thắng sau 2 trận giao hữu, ghi bàn vào lưới của những thủ môn hàng đầu châu Âu, Vardy đang trở thành niềm hy vọng mới của người Anh tại EURO 2016 sắp tới.
KNăm 2011, Vardy cùng Fleetwood Town được lên chơi ở giải bán chuyên của Anh, khi tiền đạo này đã 24 tuổi. Với thành tích ghi 34 bàn thắng sau 42 trận, Vardy đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên của Leicester City (lúc này đang chơi ở giải hạng Nhất của Anh). Như vậy, phải ở tuổi 25, giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Vardy mới chính thức thành hiện thực.
Ngay cả khi khoác áo Leicester, được chơi bóng tại Premier League thì Vardy cũng không được mấy người biết đến. Trước khi mùa giải khởi tranh, anh chỉ là một cầu thủ vô danh, một người chuyển đến Leicester với hy vọng duy nhất là được chơi bóng ở môi trường đỉnh cao càng lâu càng tốt,
Giờ đây, ở tuổi 29, khi những đồng nghiệp chuẩn bị bước vào giai đoạn xế chiều của sự nghiệp thì Vardy lại đang trên hành trình đi tìm giới hạn của bản thân. Tiền đạo người Anh là minh chứng tiêu biểu cho câu nói “Có công mài sắt, có ngày nên kim.”
Và “Gã nhà quê” đã hiện thức hóa điều đó, để đưa tên tuổi anh bước vào lịch sử của Tam Sư. Vardy chính là cầu thủ ghi bàn thắng thứ 100 của ĐT Anh dưới thời HLV Hodgson. Giờ thì chẳng ai còn dám đánh giá thấp anh nữa. HLV Roy Hodgson ngồi trên băng ghế chỉ đạo cũng phải hài lòng với những gì mà Vardy thể hiện.
Anh là một trong những cầu thủ bứt tốc nhanh nhất của Tam Sư. Những phẩm chất tốt nhất của anh tại Leicester tiếp tục được thể hiện ở màu áo ĐT Anh, đó là khả năng chớp thời cơ, chiếm lĩnh khoảng không tốt và sự lạnh lùng, hiệu quả trong dứt điểm.
Bàn thắng trong trận đấu với Hà Lan là một ví dụ cụ thể như vậy. Vardy cho thấy khả năng chọn vị trí tuyệt vời của mình, sự hiệu quả trong lối chơi. Và với sự di chuyển khéo léo, anh đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của đối phương để đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Tam Sư.
Để có được ngày hôm nay, Vardy đã phải trải qua không ít khó khăn, thử thách. Là một cầu thủ cá tính, thi đấu với cả những tiểu xảo, những màn đấu khẩu mưu mẹo, láu cá, nhưng gạt sang một bên, Vardy xứng đáng là một tấm gương sáng để những cầu thủ khác học hỏi, nhất là trong bối cảnh kim tiền hiện nay.
Đâu đó trong thế giới bóng đá hiện tại, vẫn có những câu chuyện khiến người ta cảm thấy yêu mến, khâm phục. Với Vardy, anh vẫn đang tiếp tục câu chuyện cổ tích của mình và biết đâu một điều thần kì tại EURO 2016 có thể xảy ra. Có thể lắm chứ, tại sao không?
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam