MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • James Milner cán mốc 'nửa cuộc đời' chơi ở Premier League

    13:12 Thứ ba 17/09/2019

    BongDa.com.vn Lão tướng của Liverpool đã gắn bó với giải vô địch nước Anh từ khi còn là một cậu bé.

    James Milner dành những năm đầu của sự nghiệp bóng đá với Leeds United. Anh đến đây năm 10 tuổi, tập luyện ở đội trẻ 6 năm trước khi được ra mắt đội một. Khi đó, Leeds United còn chơi ở Premier League. Mùa giải 2003/2004, Milner được cho mượn đến Swindon Town chơi ở giải hạng Ba một thời gian ngắn.

    Sau đó, anh chuyển đến Newcastle United chơi hơn 4 năm, đến Aston Villa gần 4 năm, trước khi được Manchester City mua lại và giành phần lớn vinh quang trong sự nghiệp ở đây, có 2 Premier League và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác sau 5 năm chơi cho đội chủ sân Etihad.

    Liverpool reportedly open contract talks with Milner - Bóng Đá

     Milner đã ra mắt Ngoại hạng Anh khi chưa đầy 17 tuổi.

    Dù vậy, năm 2015 anh vẫn quyết định không ký hợp đồng mới và đến đầu quân cho Liverpool. Trải qua nhiều mùa giải không danh hiệu, cuối cùng lão tướng người Anh cũng gặt hái được quả ngọt là chiếc cúp Champions League với The Reds vào mùa giải trước. Mùa này, ở tuổi 33, James Milner vẫn đang thi đấu cần mẫn cho Lữ đoàn đỏ, thậm chí nổi bật hơn so với các cầu thủ trẻ xét về sức mạnh thể chất, đã ra sân 4 lần ở Premier League.

    Milner còn vừa trải qua một cột mốc quan trọng của sự nghiệp. Theo cây viết Richard Jolly, James Milner sinh ngày 4/1/1986, 6154 ngày sau đó anh có trận ra mắt Ngoại hạng Anh vào ngày 10/11/2002. Tính đến 16/9/2019 đã có thêm 6154 ngày nữa trôi qua, như vậy James Milner đã thi đấu ở Premier League chính xác nửa đời mình.

    Xem lại siêu phẩm của Milner vào lưới Napoli:

    Hoài Thu | 12:45 17/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...