Quay trở lại năm 2017, quyết định từ chối ở lại Man City để chuyển đến Đức của Jadon Sancho đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng sau 50 bàn thắng, 64 đường kiến tạo và một danh hiệu DFB-Pokal trong 4 mùa giải khoác áo Dortmund, không ai còn nghi ngờ quyết định của anh ấy nữa.
Man Utd đã xác nhận một động thái trị giá 73 triệu bảng cho Sancho vào đêm qua, với việc cầu thủ 21 tuổi ký hợp đồng 5 năm với đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer. Với tiền vệ trẻ người Anh, Quỷ đỏ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.
Vậy cảm giác của HLV Man City, Pep Guardiola sẽ như thế nào khi thấy tài năng trẻ một thời của CLB đến khoác áo đội bóng kình địch? Ông đã đưa ra suy nghĩ của mình về cầu thủ chạy cánh này vào tháng Ba.
"Chúng tôi muốn Jadon ở lại nhưng cậu ấy đã quyết định ra đi, và khi mọi người quyết định rời đi, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là để họ rời đi", Guardiola cho biết trước cuộc đụng độ của Man City với Dortmund tại Champions League.
"Tôi cầu chúc cho Jadon mọi điều tốt đẹp nhất, ngoại trừ khi cậu ấy thi đấu với chúng tôi. Không hối tiếc chút nào. Nếu cậu ấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc."
Sancho chắc chắn rất vui khi mô tả việc chuyển đến Old Trafford như một “giấc mơ thành hiện thực” của mình.
Tốc độ kinh hoàng của Jadon Sancho