MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Italia nhọc nhằn lấy 3 điểm

    04:15 Thứ sáu 04/09/2015

    Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Graziano Pelle ghi trong hiệp 2 đã giúp Italia nhọc nhằn giành 3 điểm trước Malta trong loạt trận thuộc vòng loại EURO 2016 diễn ra rạng sáng nay.

    (BongDa.com.vn) – Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Graziano Pelle ghi trong hiệp 2 đã giúp Italia nhọc nhằn giành 3 điểm trước Malta trong loạt trận thuộc vòng loại EURO 2016 diễn ra rạng sáng nay.

    Andrea Pirlo không tạo ra được nhiều dấu ấn trong trận này. Ảnh: Internet.
    Andrea Pirlo không tạo ra được nhiều dấu ấn trong trận này. Ảnh: Internet.

    Tuyển Italia bước vào trận đấu này với sức ép buộc phải thắng rất lớn. Theo đó, họ cần đua tranh về điểm số với Croatia và Norway để giành một trong hai tấm vé đi tiếp. Trước giờ bóng lăn, tin vui cho tuyển Italia khi Croatia bị Azerbaijan cầm hoà với tỷ số 0-0, điều này cho phép đoàn quân áo thiên thanh mở ra cơ hội giành vị trí nhất bảng nếu giành trọn vẹn 3 điểm.

    Phải đến hơn 1 tiếng đồng hồ Italia mới có bàn thắng. Ảnh: Internet.
    Phải đến hơn 1 tiếng đồng hồ Italia mới có bàn thắng. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, đội chủ nhà – từng trải qua thành tích tệ hại trên sân nhà với chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng – đã vấp phải một bức tường kiến cố do các cầu thủ Malta dựng lên. Chính điều này khiến đội bóng của HLV Antonio Conte gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng mảnh lưới đối thủ. Dù vậy, cũng phải nói thêm tuyển Italia trong hiệp 1 đã chơi không tốt khi thiếu sức sống và tỏ ra nhạt nhoà trong các tình huống tấn công, dù kiểm soát thế trận hoàn toàn.

    Pelle ghi bàn cho tuyển Italia. Ảnh: Internet.
    Pelle ghi bàn cho tuyển Italia. Ảnh: Internet.

    Và phải đến phút 69, tuyển Italia mới phá vỡ được thế bế tắc trận đấu khi Antonio Candreva có đường treo bóng rất khó chịu ngay sát đường biên để Graziano Pelle lao vào đánh đầu tung lưới tuyển Malta. Trong thời gian còn lại, đội khách vẫn phòng ngự rất kiên cố và không hề tỏ ra nao núng. Còn chủ nhà Italia cũng không có thêm được tình huống nguy hiểm nào đáng chú ý, theo đó tỷ số 1-0 được duy trì đến khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

    Domenico Criscito (phải) trong một pha tấn công. Ảnh: Internet.
    Domenico Criscito (phải) trong một pha tấn công. Ảnh: Internet.

    Với kết quả này, tuyển Italia tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng H với 15 điểm sau 7 trận. Cùng vòng đấu, Norway khiến cánh cửa đi tiếp của Bulgaria hẹp dần khi đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0. Ở loạt trận tiếp theo, Italia sẽ tiếp Bulgaria trên sân nhà, còn Norway có trận thư hùng với Croatia.


    Đội hình thi đấu:

    Italy (4-4-3): Buffon; Pasqual, Chiellini, Bonucci, Darmian; Pirlo, Bertolacci (Parolo 56), Verratti (Soriano 78); Eder, Pelle, Gabbiadini (Candreva 64)

    Malta (4-4-2): Hogg; A. Muscat, Agius, Borg, Failla, Z. Muscat; Fenech, Briffa (Sciberras 90), R. Muscat; Schembri (Kristensen 73), Effiong (Mifsud 90)

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...