MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • Iraq nhận thẻ đỏ khó hiểu, bị loại cay đắng bởi 2 bàn thắng phút bù giờ

    23:49 Thứ hai 29/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Iraq vừa tan mộng vô địch Asian Cup sau thất bại cay đắng trước Jordan tại vòng 16 đội.

    Được đánh giá cao hơn nhưng Iraq sớm cảm nhận thấy khó khăn trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật và tập trung của Jordan. Không những thế, lối chơi phòng ngự phản công của thầy trò HLV Hussein Ammouta khiến cho khung thành nhà vô địch châu Á năm 2007 không ít lần chao đảo. Đúng phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Iraq, Yazan Al Naimat dễ dàng đánh bại thủ thành Jalal Hassan trong pha đối mặt để khai thông thế bế tắc.

    Bị giội gáo nước lạnh, Iraq tràn lên tấn công trong hiệp 2 và tạo ra không ít cơ hội. Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Từ pha đá phạt góc sở trường, hậu vệ Suad Natiq chọn điểm rơi chính xác để bật cao đánh đầu quân bình tỷ số ở phút 68. 8 phút sau đó, đến lượt chân sút số 1 của những chú Sư tử sông Lưỡng Hà lên tiếng. Cú ra chân quyết đoán trong vòng cấm của Aymen Hussein lần đầu đưa Iraq vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên chỉ ít giây sau bàn thắng, Hussein đã tạo ra một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất giải đấu.

    Iraq nhận thẻ đỏ khó hiểu, bị loại cay đắng bởi 2 bàn thắng phút bù giờ - Bóng Đá

     Thẻ đỏ cho Aymen Hussein là bước ngoặt trong trận đấu.

    Trong tình huống ăn mừng, tiền đạo đang thuộc biên chế Al-Quwa Al-Jawiya ngồi xuống góc sân và thể hiện hành động như đang bốc đồ ăn bỏ vào miệng. Trọng tài chính Faghani Alireza không ngần ngại tặng cho cầu thủ mang áo số 18 chiếc thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ, bất chấp sự phản đối của các thành viên đội tuyển Iraq. 

    Với 10 người trên sân, Iraq đã chống đỡ rất tốt cho tới những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Phút 90+5, từ một tình huống lộn xộn trước khung thành, Mousa Tamari nhanh chân dứt điểm vào góc xa, thủ thành Jalal Hassan đã đẩy bóng ra nhưng vô tình lại đến chân Yazan Al Arab. Số 5 của Jordan không mắc sai lầm nào để quân bình tỷ số. Chưa hết, ngay ở tình huống bóng tiếp theo, sai lầm phát bóng của thủ thành Hassan đã trao cơ hội cho đội bóng áo đỏ. Sau vài đường chuyền, bóng đến chân Nizar Al Rashdan. Anh chỉ mất 1 nhịp chỉnh bóng trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ấn định tỷ số trận đấu.

    Với kết quả này Iraq chính thức tan mộng tái hiện thành tích vô địch năm 2007 trong khi Jordan lần thứ 3 giành quyền vào vòng 8 đội mạnh nhất sau các năm 2004 và 2011.

    Tuy nhiên với truyền thông quốc tế, việc Jordan đánh bại Iraq không phải là tâm điểm mà cái cách Aymen Hussein bị đuổi khỏi sân mới là vấn đề. Đã có nhiều tranh cãi nổ ra, nhiều chuyên gia cho rằng trọng tài xác định chân sút số 1 Iraq ăn mừng khiêu khích đối thủ.

    "Trọng tài nhận định đây là tình huống lặp lại việc ăn mừng của đối phương nhằm mục đích khiêu khích đối thủ và khán giả đội bạn. Việc này thuộc khung hành vi phi thể thao và bị xử lý thẻ vàng là chính xác," Tri thức - Znews dẫn lời một trọng tài Việt Nam.

    Được biết 5 cầu thủ Jordan đã thực hiện hành vi tương tự ở bàn mở tỷ số trong hiệp 1. Tham khảo điều luật thứ 12 của FIFA.

    Nam Thành | 23:19 29/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...