MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Inter từ chối 75 triệu euro: Thêm một "cái tát" vào mặt Ed Woodward

    22:41 Chủ nhật 28/10/2018

    BongDa.com.vn Là đội bóng lọc lõi trên TTCN, nhưng giờ đây Man United như kẻ tay mơ cầm giỏ xách đi chợ. Và nhiều khả năng họ sẽ lại chẳng thể có được thứ mình muốn.

    Mùa hè "đỏ lửa" của Manchester United khép lại mà không hề có trung vệ mới nào cập bến sân Old Trafford, bất chấp đó là vị trí mà HLV trưởng Jose Mourinho của họ yêu cầu bổ sung gắt gao nhất. Hàng loạt cái tên được "Người đặc biệt" liệt kê ra trong top đầu danh sách chuyển nhượng như Toby Alderweireld, Yerry Mina, Harry Maguire.

    Milan từ chối 75 triệu euro: Thêm một

     M.U từng có cơ hội đem về Alderweireld và Maguire nhưng đã bỏ lỡ.

    Tuy nhiên, GĐĐH Ed Woordward lại không cùng nhìn về một hướng với Mourinho. Ông đánh giá 4 trung vệ của Man United hiện tại là Phil Jones, Chris Smalling, Eric Bailly và Victor Lindelof là đủ về số lượng để đội bóng của mình có thể chinh chiến trong mùa giải này. Để giờ đây, quân số ở hàng phòng ngự không còn là vấn đề nổi cộm, mà chất lượng trung vệ của M.U lại đang khiến họ lao đao trên bảng xếp hạng Premier League.

    Phil Jones và Eric Bailly đều thi đấu phập phù, cả hai đều cho thấy khả năng đọc tình huống rất kém của mình. Trong khi số cầu thủ chơi ổn chỉ có duy nhất Smalling và Lindelof, nhưng cũng chỉ dừng ở mức tròn vai. Người còn lại là Marcos Rojo đang dính chấn thương, việc không đóng góp gì nhiều suốt thời gian dài cũng khiến tương lai anh ở Old Trafford trở nên mờ mịt.

    Lọt lưới đến 16 bàn sau 9 trận, Man United đang là CLB thủng lưới nhiều nhất trong top 10. Đấy chắc chắn không phải là hàng thủ của một ứng viên vô địch như họ. Có không mua, mất đi tìm là hoàn cảnh của Ed Woodward bây giờ. Ông đang nỗ lực sửa sai bằng cách gửi lời đề nghị 75 triệu euro cho Inter Milan, nhằm đổi lấy trung vệ số 1 của Nerazzurri, Milan Skriniar. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng từ đội chủ sân Giuseppe Meazza.

    Milan từ chối 75 triệu euro: Thêm một

     Skriniar quá quan trọng để Inter bán đi.

    Trung vệ người Slovenia sinh năm 1995 được Inter mua về từ Sampdoria với tới 20 triệu euro vào năm 2017. Mùa hè 2018, chỉ một năm sau khi gia nhập màu áo sọc xanh-đen, anh nhận được sự chú ý của hai gã khổng lồ Manchester City và Barcelona. Để tóm tắt tài năng của Skriniar, có thể nói ngắn gọn thế này: Inter không thể sống thiếu Skriniar!

    Mùa giải trước, Skriniar cùng Miranda tạo thành cặp trung vệ hay nhất Serie A. Còn bây giờ, chỉ cần vắng Skriniar là Inter "hắt hơi, sổ mũi". Trẻ trung và tài năng, cầu thủ trẻ người Slovenia có sức mạnh của cầu thủ 23 tuổi, lại ổn định dưới áp lực lớn của một đội bóng như Inter Milan. Tốc độ của anh là sự bù đắp hoàn hảo cho hệ thống phòng ngự mà cả Miranda lẫn De De Vrij đều không được đánh giá cao trong khâu đeo bám.

    Trong quá khứ, Man United từng sở hữu một trung vệ từ Đông Âu khá tài năng là Nemanja Vidic. Cầu thủ người Serbia là huyền thoại của sân Old Trafford và Ed Woodward hy vọng sẽ đem về Skriniar để tái hiện hình ảnh của Vidic ngày nào. Nhưng đáng tiếc, trường hợp này lại quá khó khi Skriniar quá quan trọng để Inter bán đi.

    Milan từ chối 75 triệu euro: Thêm một

     Thất bại của Ed Woodward sẽ là thất bại của cả Mourinho và M.U?

    Yerry Mina đã cập bến Everton, Harry Maguire thì vừa gia hạn với Leicester City. Mới nhất thì Inter từ chối thẳng thừng trường hợp của Milan Skriniar. Ed Woodward chỉ còn biết tự trách bản thân mình thiếu đi tầm nhìn đủ xa. Tháng Giêng này, cả Châu Âu đều đã biết Man United "khát" trung vệ đến thế nào, tất cả đối tác tiềm năng của họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để ép giá.

    Jose Mourinho có quyền bất mãn khi mũi dùi dư luận đều chĩa vào ông lúc M.U thua trận. Trong bối cảnh khâu chuyển nhượng HLV này lại không có tiếng nói quyết định. Cách làm việc thiếu hợp tác và có phần độc đoán của Ed Woodward đang phần nào đưa Man United vào khủng hoảng ở hiện tại.

    Vương Ngọc | 21:40 28/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...