MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Illarramendi – Cú đánh trượt thứ 18 của ngài Perez

    23:26 Thứ tư 26/08/2015

    (BongDa.com.vn) – Asier Illarramendi thất bại tại Bernabeu và trở lại mái nhà xưa Sociedad chỉ bằng một nửa mức giá mà Real Madrid từng phải bỏ ra.

    (BongDa.com.vn) – Tin chính thức đã được công bố: Asier Illarramendi thất bại tại Bernabeu và trở lại mái nhà xưa Sociedad chỉ bằng một nửa mức giá mà Real Madrid từng phải bỏ ra.

    Ngài Perez khoe bom tấn 32 triệu euro Illarramendi hè 2013. Ảnh: internet
    Ngài Perez khoe bom tấn 32 triệu euro Illarramendi hè 2013. Ảnh: internet
    T
    in chuyển nhượng nóng nhất La Liga ngày 26/8 chính là việc Real Madrid bán tiền vệ trung tâm Illarramendi cho đội bóng cũ của cầu thủ này là Real Sociedad với mức giá 16 triệu euro. Từ việc được kì vọng là một Xabi Alonso đệ nhị, Illarra đã không thể hiện được khả năng trong 2 năm có mặt tại sân Bernabeu, trở thành một vụ “bom xịt” mới trong danh sách dài những cái tên mà ngài Chủ tịch Florentino Perez cất công đưa về.

    Trong sự nghiệp 11 năm cầm quyền tại đội bóng Hoàng gia, Ngài Perez đã kí vô số bản hợp đồng giá trị. Thành công có, thất bại có, nhưng những vụ “bom xịt” tốn nhiều tiền của, sau đó rớt giá thảm hại, phải ra đi bằng cửa sau không kèn không trống đã lên đến con số 18. Illarramendi là vụ mới nhất và trực tiếp để nhìn lại quá khứ mua sắm hụt của người đán ông quyền lực nhất Bernabeu.

    Theo thống kê, 63 cầu thủ được mua về dưới thời Ngài Perez (2 nhiệm kỳ) đã ngốn tiền của Hoàng gia vượt hơn con số 1 tỷ Euro. 28% trong số đó là những thương vụ bị đánh giá là thất bại. Từ Flavio đến Lucas Silva, Munitis, Walter Samuel, Woodgate, Owen, Gravesen, Cicinho, Diogo, Cassano, Pablo Garcia, Kaka, Pedro Leon, Canales, Sahin, Altintop và Essien.

    Illarra không biết rằng  đến Madrid là cơn ác mộng. Ảnh: internet
    Illarra không biết rằng đến Madrid là cơn ác mộng. Ảnh: internet

    Bắt đầu từ năm đầu tiên nắm quyền, mùa 2000/01, Ngài Perez bỏ 25 triệu euro mua Flavio và 13 triệu mùa Munitis. Rõ ràng là không có nhiều fan hâm mộ, kể cả fan Real Madrid nhớ được những cái tên này. Đơn giản vì họ đã thất bại thảm hại so với mức giá bỏ ra.

    Sau đó 3 mùa bóng tương đối thành công trong chuyển nhượng, mùa 04/05, bộ ba Walter Samuel (25 triệu euro), Jonathan Woodgate (20 triệu) và Michael Owen (12 triệu) trở thành thảm họa. Ngài Perez sửa sai mua Thomas Gravesen 3,5 triệu euro bổ sung hàng công trong kì CN mùa hè. Tổng cộng 60 triệu bỏ ra khi đó đã trở thành vô nghĩa.

    Thế nhưng, đó vẫn chưa thấm vào đâu so với mùa giải 2005/06, khi Ngài Perez bộc lộ rõ sự quyền hành tối thượng tự mua sắm theo ý thích cá nhân. Đã có 96 triệu euro đã được vung ra tất cả, nhưng trong đó thương vụ thất bại chiếm khá nhiều gồm Cicinho (8 triệu), Diogo (6 triệu), Pablo Garcia (4,5 triệu), Antonio Cassano (5,5 triệu).

    Florentino Perez từ chức năm 2006 sau trận thua trước Mallorca, nhưng đã trở lại vào hè 2009. Kế hoạch Dải ngân hà 2.0 táo bạo được đưa ra, 225,5 triệu euro được dùng để tạo ra cú hích thành công lớn với thương vụ Cristiano Ronaldo và Karim Benzema, nhưng vẫn còn đó vụ Kaka là nỗi thất vọng lớn. QBV 2007 thường xuyên chấn thương, mất phong độ lẫn sự tự tin và trở về CLB cũ Milan theo dạng miễn phí, Real Madrid mất trắng 65 triệu euro đầu tư trên TTCN (không tính doanh thu áo đấu, quảng cáo).

    Illarra trở thành
    Illarra trở thành “bom xịt” thứ 18 của ngài Perez. Ảnh: internet

    Mùa bóng 2010/11, chứng kiến kình địch Barcelona thống trị giải Quốc nội và cả châu Âu với đội hình nòng cốt La Masia và lối chơi tiki taka bản sắc. Ngài Perez cũng vung tiền “Tây Ban Nha hóa” cho đội hình. 73 triệu euro đã được dùng cho chi ra. Pedro Leon (10 triệu), chơi được 580 phút trước khi bị bán về lại Getafe với giá còn 6 triệu. Sergio Canales (5 triệu) cũng không thể nâng chất Quốc nội. Nuri Sahin (10 triệu) cũng không thể hiện được nhiều, dạt sang Liverpool. Thêm cả Hamit Altintop Michael Essien cũng được rước về và không để lại dấu ấn, chí ít thì đây cũng đỡ tốn tiền vì là chuyển nhượng tự do.

    Hè này, Illarramendi từng tốn 32 triệu euro 2 năm trước đã thất bại khi thể hiện mình, trở thành số 18 xui xẻo của ngài Perez. Tiếp đến, Fabio Coentrao (30 triệu + Garay) cũng sắp dạt sang Monaco theo dạng cho mượn có thể là cái tên kế tiếp. Thử đặt câu hỏi, những Kiko Casilla (6 triệu), Danilo (31 triệu) và Mateo Kovacic (35 triệu), ai sẽ trở thành một phần của câu chuyện này sau khi mùa bòng 2015/16 kết thúc?

    PhC - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...