Vào đêm qua, Manchester United có chiến thắng không tưởng khi đón tiếp Southampton trên sân Old Trafford. Chung cuộc, Quỷ đỏ hủy diệt The Saints đến 9 bàn không gỡ, đánh dấu trận thắng có tỷ số đậm nhất Premier League mùa này.
Cần biết, ngoại trừ Mason Greenwood, toàn bộ tiền đạo được HLV Ole Gunnar Solskjaer tung vào sân đều có ít nhất một lần xé lưới Soton. Và việc Greenwood tịt ngòi đã làm cho huyền thoại Ian Wright không mấy hài lòng.
Trò chuyện trên Premier League Productions, khi được hỏi việc Greenwood không điền tên mình lên bảng tỷ số có phải là một nỗi thất vọng hay không, Wright cho biết:
"Đúng vậy, vì Mason là một tiền đạo, và cậu ấy cần phải ghi bàn ở một lúc nào đó."
"Tôi nghĩ, hôm nay Greenwood đã làm tốt ở một số khía cạnh. Nhưng, ngay cả khi Daniel James vào sân, cậu ấy còn có mặt ở giữa khung thành để đón bóng sau tình huống đánh đầu của Bruno Fernandes."
"Tôi đã không nhìn thấy Mason Greenwood có mặt ở giữa cầu môn quá nhiều lần, trong một trận đấu cần phải có bàn thắng."
Thực tế, dù không ghi bàn nhưng màn trình diễn mà Greenwood thể hiện trước Southampton cũng khá tích cực, anh đã kịp có cho mình một pha kiến tạo trước khi trận đấu khép lại. Đáng chú ý, Solskjaer đã dành cho "Tiểu Persie" nhiều lời khen ngợi sau trận.
Solskjaer phát biểu sau trận thắng Southampton