MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Huỳnh Như lên đường sang Bồ Đào Nha

    13:54 Thứ hai 22/08/2022

    Sáng 22/8, tiền đạo Huỳnh Như bay sang Bồ Đào Nha để làm các thủ tục, chuẩn bị khoác áo CLB Lank.

    Trong buổi sáng 22/8, Huỳnh Như đã có mặt tại sân bay Nội Bài để bay sang Bồ Đào Nha. Gia đình, đồng đội và cả HLV Đoàn Thị Kim Chi của CLB TP.HCM cũng đến tiễn tuyển thủ nữ. Trên trang cá nhân, Trần Thị Thùy Trang, đồng đội của Huỳnh Như ở tuyển nữ Việt Nam và CLB TP.HCM I chia sẻ: "Chúng ta trước đây, bây giờ và sau này. Mãi là như thế nhé! Chúc mày lên đường thượng lộ bình an, may mắn, thành công và luôn toả sáng nhá".

    Về phần Huỳnh Như, cô chia sẻ sau khi cùng CLB TP.HCM I vô địch cúp Quốc gia 2022 tối 21/8: "Tôi cũng hứa với cả đội rằng trận đấu ngày hôm nay sẽ là món quà chia tay với mọi người trước khi sang chơi bóng tại Bồ Đào Nha".

    Nếu vượt qua bài kiểm tra y tế, Huỳnh Như sẽ ký hợp đồng 2 năm với CLB Lank. Lúc này, tiền đạo quê Trà Vinh sẵn sàng đón nhận thử thách mới: "Môi trường nào cũng sẽ có khó khăn. Tôi đã trải qua thời gian đầu khó khăn tại Việt Nam thì tại nước ngoài, khó khăn chắc chắn sẽ gấp bội. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thử thách sắp tới".

    Huỳnh Như lên đường sang Bồ Đào Nha - Bóng Đá

     Đồng đội, người thân tiễn Huỳnh Như lên đường sang Bồ Đào Nha vào sáng 22/8. Ảnh: Kim Chi.

    Bên cạnh đó, Huỳnh Như cũng nhắc đến Quang Hải, người đang chơi bóng ở châu Âu trong màu áo CLB Pau (Ligue 2). Cô nói: "Tôi là người tiên phong đưa bóng đá nữ Việt Nam ra với thế giới. Tôi cũng nhận được nhiều ý kiến tham khảo trước khi quyết định. Mọi người nói rằng cần rút kinh nghiệm từ những cầu thủ nam xuất ngoại không mấy thành công. Tuy nhiên, gần đây, Quang Hải cũng có những bước phát triển ở Pháp và để lại ấn tượng".

    Thương vụ giữa Huỳnh Như và CLB Lank từng suýt thành công vào năm 2021. Đội bóng Bồ Đào Nha quan tâm đến đội trưởng tuyển nữ Việt Nam và các giấy tờ của Huỳnh Như cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng mọi chuyện đổ vỡ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

    Huỳnh Như là cầu thủ nữ giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam. Cô là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá nữ nước nhà với 59 bàn thắng sau 67 trận đấu quốc tế. Cô cùng tuyển nữ giành 3 tấm HCV SEA Games, một lần vô địch Đông Nam Á và vừa giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.

    Trong màu áo CLB TP.HCM I, Huỳnh Như giành 7 chức vô địch Quốc gia, 3 cúp Quốc gia. Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam cũng có 4 lần giành Quả bóng vàng cùng nhiều danh hiệu cá nhân khác.

    Sau khi tiễn Huỳnh Như, các đồng đội và HLV của CLB TP.HCM tiếp tục ở lại Hà Nội để thi đấu giải nữ vô địch quốc gia. Đến ngày 25/9, họ mới bay về TP.HCM. Chặng đường còn lại của đội bóng được dự đoán gặp nhiều khó khăn khi không còn Huỳnh Như.

    Theo Hoàng Nguyên - Zing.vn | 08:48 22/08/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...