MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Huyền thoại M.U qua đời ở tuổi 78

    10:54 Thứ bảy 31/10/2020

    BongDa.com.vn Một thành viên của Man Utd và đội tuyển Anh đã qua đời ở tuổi 78 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

    Nobby Stiles, thành viên của đội tuyển Anh vô địch World Cup năm 1966, đã qua đời ở tuổi 78 sau một thời gian dài bị bệnh. Stiles sinh ra ở Collyhurst, cũng là thành viên của Manchester United, đội bóng Anh đầu tiên trở thành câu lạc bộ Anh đầu tiên vô địch cúp châu Âu 2 năm sau đó, khi họ đánh bại Benfica trong trận chung kết tại Wembley.

    Nhà vô địch World Cup 1966 đã chiến đấu với chứng mất trí nhớ trong 18 năm qua và được chuẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2012. Gia đình của Stiles đã xác nhận sự ra đi của huyền thoại người Anh: “Gia đình chúng tôi rất buồn khi Nobby Stiles đã ra đi trong thanh thản vào hôm nay sau quãng thời gian được các thành viên tận tình chăm sóc.”

    Huyền thoại Nobby Stiles qua đời - Bóng Đá

     Nobby Stiles ra đi ở tuổi 78.

    Stiles là người đóng vai trò quan trọng trong việc vô hiệu hóa huyền thoại của Bồ Đào Nha – Eusebio trong trận bán kết World Cup. Ông gia nhập học viện Man Utd vào năm 1959, thời điểm mà CLB đang trong quá trình phục hồi sau thảm họa Munich. Stiles đã ra sân thi đấu 311 trận cho Quỷ đỏ, cùng đội nhà giành được 2 chức vô địch quốc gia Anh vào các năm 1965, 1965 và sau đó là Cúp C1 năm 1968.

    Nobby rời Man Utd vào năm 1971, sau đó tiếp tục khoác áo Middlesbrough và Preston. Ông bắt đầu nghiệp huấn luyện với Preston từ năm 1977 - 1981, trước khi chuyển sang đội bóng Canada Vancouver Whitecaps và sau đó là West Brom từ năm 1985 - 1986.

    Hành trình gia nhập Man Utd của Van de Beek

     
    Endo | 10:24 31/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...