Jack Grealish lần đầu tiên được Man Utd đưa vào tầm ngắm cách đây 12 tháng, thời điểm mà Quỷ đỏ cũng đang theo dõi Bruno Fernandes. Cuối cùng Man Utd đã ra quyết định chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha, và đây được xem là một trong những thương vụ thành công nhất lịch sử CLB.
Dưới sự dẫn dắt của Bruno, Man Utd đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ. Tuy nhiên BLĐ đội chủ sân Old Trafford vẫn muốn củng cố chiều sâu đội hình, mặt khác là chữ ký bổ sung chất lượng cho khu trung tuyến, đặc biệt là khi Paul Pogba nhiều khả năng sẽ rời CLB vào Hè này.
Chính vì vậy nửa đỏ thành Manchester đã trở lại với thương vụ Grealish. Ngôi sao 25 tuổi đang trình diễn phong độ cực kỳ ấn tượng, với 5 bàn thắng và 9 kiến tạo tại Premier League cho đến thời điểm hiện tại, giúp Aston Villa bay cao trên BXH. Đội chủ sân Villa Park sẵn sàng để trụ cột của họ ra đi, chỉ cần nhận đủ 90 triệu bảng trên bàn đàm phán.
Mới đây, huyền thoại Andy Cole nhận định: “Tôi thừa nhận Grealish là một siêu cầu thủ. Nhưng tôi nhìn vào hàng tiền vệ của Man Utd vào lúc này, cậu ấy sẽ chơi ở đâu?
Hãy nhìn vào Bruno Fernandes, những màn trình diễn mà anh ta thể hiện. Đó là vị trí mà Grealish thích chơi. Nếu bạn xếp cậu ấy lệch trái, [Marcus] Rashford đã ở đó - vậy bạn sẽ xếp Grealish ở đâu?”
Man Utd và Arsenal đối đầu trong những năm 1990 và 2000: