MỚI NHẤT :
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Huyền thoại Man Utd chỉ trích CĐV Man City: “Đó là một sự ô nhục”

    10:17 Thứ hai 23/05/2022

    BongDa.com.vn Bộ đôi huyền thoại của Manchester United là Gary Neville và Roy Keane dã lên án CĐV Manchester City sau trận đấu gặp Aston Villa.

     

    Sau 10 năm, Manchester City lại tạo ra cuộc lội ngược dòng tại Premier League để chính thức đăng quang. Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Aston Villa khiến CĐV đội chủ sân Etihad phấn khích.

    Khi trận đấu kết thúc, hàng loạt con người đã lao xuống sân để tạo nên bầu không khí điên rồ. Sự hưng phấn lên đến đỉnh điểm, một số CĐV nhà ĐKVĐ Premier League đã làm chuyện quá mức giới hạn.

    Họ hành hung thủ thành Robin Olsen của Aston Villa và buộc Man City chính thức đưa ra lời xin lỗi. Chứng kiến sự việc này, 2 huyền thoại Manchester United là Gary Neville và Roy Keane đã lên án CĐV Man City.

    Gary Neville và Roy Keane lên án CĐV Man City - Bóng Đá

     Neville và Keane chỉ trích CĐV Man City.

    Đầu tiên, Neville chia sẻ: “Đột nhiên trong vài tháng gần đây, chúng ta bắt gặp những kẻ ngốc như thế làm loạn sân đấu. Đó là một vấn đề. Và nếu bạn hành hung cầu thủ, thì điều quái gì đang xảy ra với bạn vậy?”

    “Tôi hiểu là Man City vô địch Premier League nhưng vì sao lại tấn công cầu thủ? Nó hoàn toàn vô lý. Bây giờ lại có cảm giác là bất cứ CĐV nào cũng có thể tấn công cầu thủ, thật là mối đe doạ đáng sợ.”

    Trong khi đó, Keane bày tỏ: “Thật đáng hổ thẹn. Nếu bạn đủ điên để lao vào và đấm một cầu thủ thì bạn sẽ đủ để làm điều gì đó ngớ ngẩn như đâm một cầu thủ. Mọi người đã quay trở lại sau Covid và quên mất cách cư xử với bản thân. Đó là một sự ô nhục.”

    Lữ Phong | 09:47 23/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...