Vào cuối tuần trước, trong trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 giữa Liverpool và Manchester United đã có 57.158 người hâm mộ đến sân xem đội nhà thi đấu. Đó là số lượng fan cao nhất tại Anfield kể từ năm 1963.
Thậm chí trong trận đấu rạng sáng nay với West Ham, còn có nhiều người dự khán hơn, với 57.332 chiếc ghế được lấp đầy để chứng kiến Liverpool lọt vào vòng đấu của 4 đội cuối cùng tại EFL Cup.
Phát biểu sau khi Lữ đoàn đỏ và Man Unietd hòa nhau 0-0, Gary Neville cho rằng sự tự tin quá mức có thể là nguyên nhân dẫn đến sự thất vọng của fan The Kop, khi đội bóng của Jurrgen Klopp không thể lặp lại trận thắng 7-0 trước Quỷ đỏ như mùa giải trước.
“Đó là bầu không khí tồi tệ nhất mà tôi từng thấy ở Anfield trong trận đấu giữa Liverpool và Manchester United,” ông nói với Sky Sports. “Tôi luôn khen ngợi những người hâm mộ Liverpool. Đó là số lượng fan lớn nhất mà họ từng có ở đây trong 60, 70 năm qua. Nhưng đây là đám đông yên tĩnh nhất mà tôi từng thấy.
Tôi không biết hôm nay có chuyện gì. Có lẽ có một chút tự tin thái quá trước trận đấu chăng?"