Mới đây, Liverpool gặp đối thủ khó nhằn Aston Villa và thực sự bị dẫn trước. Sang hiệp 2, Mohamed Salah mới có bàn gỡ hòa và The Reds phải đợi đến phút 90+1 mới giành được chiến thắng nhờ pha lập công của Trent Alexander-Arnold.
Chiến thắng nhọc nhằn giúp Liverpool tiếp tục chạy đua giành vé dự Champions League mùa tới. Nhưng sau đó, Chelsea lại thắng tưng bừng Crystal Palace và đẩy Liverpool xuống vị trí thứ 5.
Huyền thoại của CLB, Graeme Souness, cảm thấy lo lắng cho đội chủ sân Anfield: "Năm ngoái, nếu nhìn vào lịch thi đấu tới đây, mọi người sẽ nói đây là một lịch thi đấu tuyệt vời cho Liverpool, nhưng giờ đây sẽ chẳng ai nói vậy được nữa. Họ đã cho thấy một lỗ hổng chưa từng tồn tại trước đây, vì vậy tôi sẽ không vội vàng nói rằng họ có thể nằm trong top 4."
"Bạn có thể nghĩ rằng Crystal Palace gặp Liverpool ở trận cuối cùng của mùa giải, họ sẽ không còn gì để mất, Burnley cũng vậy. West Brom có lẽ cũng vậy, cũng giống như Southampton. Gặp Manchester United luôn là một trận đấu lớn, do đó tôi thấy không có trận nào là dễ dàng cho Liverpool."
Lữ đoàn đỏ vẫn còn cơ hội ở Champions League, dù vậy họ đã để thua Real Madrid 1-3 ở trận lượt đi tứ kết.
Các cầu thủ Liverpool tập luyện: