Emiliano Martinez là thủ môn dự phòng của Arsenal mùa giải trước. Anh được tin dùng nhiều vào cuối mùa và gây ấn tượng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Mikel Arteta đã quyết định bán Martinez cho Aston Villa với giá 20 triệu bảng (theo Guardian) vào mùa Hè và mang về Runar Alex Runarsson. Việc Runarsson để xảy ra sai lầm nghiêm trọng trong ngày Bernd Leno nghỉ ngơi đã một lần nữa khiến Arsenal bị đặt câu hỏi về vị trí thủ môn dự bị.
Ian Wright cho hay: "Câu chuyện về Emiliano Martinez. Cậu ấy đã nói 'tôi sẽ ra đi'. Đó là điều khiến tôi ấn tượng, ngưỡng mộ, bởi trong sự nghiệp của mình, tôi không nghĩ rằng tôi có thể quyết đoán như vậy.
Nhìn vào Emiliano Martinez bây giờ, cậu ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất ở Premier League.
Leno không làm chúng ta thất vọng nhưng khi bạn nhìn vào sự xuất hiện của Martinez, cậu ấy có thể đã ở Arsenal thêm mười năm nữa, thật dễ dàng. Lúc này, Martinez đáng giá hơn nhiều so với số tiền mà Arsenal nhận khi bán cậu ấy."
Đến Aston Villa, Martinez ngay lập tức giành suất bắt chính ở CLB mới và đang có phong độ tuyệt vời, giúp Villa có hàng thủ vững chãi hàng đầu ở Premier League.
Sau trận thua Man City, HLV Mikel Arteta cho biết về lý do bán Martinez: "Không có gì phải hối tiếc hay không. Có nhiều lý do khác nhau khiến chúng tôi phải thực hiện thương vụ đó. Chúng tôi đã làm và đó đã là câu chuyện của quá khứ."
Arteta: Arsenal sẽ tiếp tục chiến đấu