MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Huyền thoại C1: 'Tôi không thể nào quên trận bán kết với M.U năm 2007'

    16:08 Thứ ba 04/08/2020 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại của AC Milan vừa có nhiều chia sẻ về đấu trường Champions League.

    Carlo Ancelotti là một cái tên vĩ đại của bóng đá Ý, thành công ở cả vai trò cầu thủ và HLV. Từ khi bắt đầu sự nghiệp bóng đá đến nay, ông đã 5 lần chạm tay vào cúp vô địch C1, 4 lần với AC Milan và 1 lần với Real Madrid.

    Trong những năm dẫn dắt Rossoneri ở Champions League, Ancelotti trải qua rất nhiều trận đấu được ghi dấu vào lịch sử, tiêu biểu là trận chung kết năm 2005 với Liverpool và cả màn trả thù ngọt ngào 2 năm sau đó.

    Dù vậy, chiến lược gia này nhớ nhất trận bán kết lượt về với Manchester United năm 2007, khi Milan ngược dòng Quỷ đỏ đầy cảm xúc: "Tôi không thể quên trận bán kết với United năm 2007, chúng tôi thắng 3-0. Kaka chơi quá phi thường. Nhiều người gọi đó là một 'trận đấu hoàn hảo'."

    Ancelotti: 'We coaches c ... o heads. Champions? City and Psg favorite, for Juve it's not just an obsession ' - Bóng Đá

     Kaka ghi 3 bàn vào lưới M.U sau 2 trận bán kết.

    HLV của Everton nói về những đội có khả năng vô địch lớn nhất ở mùa này: "Đó là những đội có động lực lớn nhất, những đội chưa từng chạm tay vào chiếc cúp này. Với Juventus, Champions League đã trở thành nỗi ám ảnh, nhưng đó cũng trở thành một động lực lớn đối với họ."

    Ancelotti gửi lời chúc đến Napoli, đội bóng tới đây sẽ chạm trán Barcelona ở lượt về vòng 16 đội: "Tôi là một người hâm mộ lớn của họ, tôi mong Napoli sẽ đạt được kết quả tốt đẹp nhất có thể."

    Siêu phẩm của Kaka cho AC Milan:

     
    Thanh Vũ | 15:38 04/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...