MỚI NHẤT :
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Enzo tiến hành phẫu thuật, mùa giải khép lại
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Hủy diệt Lào, Malaysia có thắng lợi thứ 2 tại AFF Cup

    18:31 Thứ năm 09/12/2021

    BongDa.com.vn Đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe đã có chiến thắng thứ 2 tại AFF Cup 2020 trước ĐT Lào qua đó vững vàng ở ngôi đầu bảng B.

    Sau trận thắng dễ dàng trước Campuchia, đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục có cuộc so tài với đối thủ yếu là Lào. Với lực lượng mạnh hơn, Malaysia có bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 7. Trong 1 tình huống phản công, Safawi Rasid thực hiện cú đệm bóng đơn giản vào lưới trống từ đường chuyền ngang của Arif Aiman.

    Đến phút thứ 11, “Hổ Malay” tiếp tục có cơ hội để nhân đôi cách biệt. Baddrol Bakhtiar thực hiện quả đá phạt góc, Syafid Ahmad băng cắt đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang khung thành thủ môn Souvannasango. Malaysia hãm thành không nhiều nhưng đầy hiệu quả. Trong khi đó, Lào đã kiểm soát bóng đến 69% , tung ra 3 cú sút trong 10 phút đầu trận nhưng mức độ sát thương là không cao. Cách chơi tấn công dâng cao của đoàn quân HLV Sundramoorthy càng khiến cho đối thủ dễ bề triển khai thế trận. 

    Phút thứ 21, ĐT Lào có quả đá phạt ở cự ly cách khoảng 25m khung thành Malaysia. Ketkeophomphone thực hiện cú sút căng nhưng bóng đi chệch cột dọc. Đây đã là pha dứt điểm thứ 3 của cầu thủ đang thi đấu tại Pháp nhưng tất cả đều không hiệu quả.

    Dễ dàng đánh bại Lào, Malaysia có thắng lợi thứ 2 tại AFF Cup - Bóng Đá

    Safawi Rasid lập cú đúp giúp Malaysia dẫn trước Lào với tỷ số 2-0 trong hiệp 1.

    Đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe đã dần lấy lại quyền chủ động ở nửa sau hiệp 1. Luqman Hakim có pha băng xuống bên phía cánh phải rất thoáng ở phút 30 nhưng cú dứt điểm của anh đã đi không trúng đích. 

    Sau đó 4 phút, Malaysia có bàn nhân đôi cách biệt. Safawi Rasid đánh đầu đập đất tung lưới Souvannasango từ tình huống phạt góc, bàn thắng thứ 3 của cầu thủ mang áo số 11 tại AFF Cup 2020. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Những chú hổ. Họ đã chứng tỏ vị thế của đội tuyển được đánh giá mạnh hơn.

    Bước vào hiệp 2, HLV Sundramoorthy thực hiện liên tiếp 3 sự thay đổi người nhằm hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Chony Wenpaserth tung cú dứt điểm từ phía cánh trái ở phút 46 nhưng bóng đi thiếu chính xác. Bên kia chiến tuyến, với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Malaysia thi đấu nhàn hạ và chờ đợi cơ hội. 

    Thế trận diễn ra chậm và không có nhiều tình huống đáng chú ý trong khoảng 15 phút đầu của hiệp 2. Đến phút thứ 60, Safawi Rasid có cú sút phạt căng bên phía cánh phải nhưng thủ môn Souvannasango đã kịp thời cản phá. Số 11 của Malaysia đã không thể hoàn thành cú hat-trick của mình trong trận đấu.

    Dễ dàng đánh bại Lào, Malaysia có thắng lợi thứ 2 tại AFF Cup - Bóng Đá

    ĐT Malaysia có trận thắng dễ dàng 4-0 trước Lào.

    Cầm chắc chiến thắng trong tay, ông Tan Cheng Hoe quyết định rút ra bớt những trụ cột để dưỡng sức chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. "Hổ Maylay" cũng không quá mặn mà đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Trong khi đó, càng về sau, khả năng tấn công của Lào càng giảm do sự hạn chế về thể lực.

    Thi đấu nhàn hạ nhưng Malaysia vẫn có liên tiếp những bàn thắng. Phút 78, Baddrol Bakhtiar có đường chọc khe chính xác để Shahrul Saad dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 2 phút sau, Safawi Rasid hoàn tất cú hat-trick của mình, người kiến tạo lần này là cầu thủ vào sân thay người Raj Kogileswaran. ĐT Lào đã vỡ trận bởi lối chơi có phần phóng khoáng của mình. 

    Trận đấu kết thúc với chiến thắng cách biệt 4-0 dành cho "Hổ Malay". Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng B và sẵn sàng cho cuộc đọ sức quan trọng gặp ĐT Việt Nam vào ngày 12/11.

    Kết quả: Malaysia 4-0 Lào

    Ghi bàn: Safawi Rasid 7’, 32', 80', Shahrul Saad 78'

    Đội hình xuất phát:

    Malaysia: Khairul; Aidil Zafuan, Shahrul Saad, Syahmi Safari, Rizal Ghazali, Baddrol Bakhtiar, Syafiq Ahmad, Safawi Rasid, Mukhairi Ajmal, Luqman Hakim, Arif Aiman

    Lào:  Souvannasango; Siphonghan, Pomsavanh, Vongchiengkham, Saitaifa, Khochalern, Phetphakdy, Inthavong, Bounkong, Chanhthalangsy, Ketkeophomphone

    Hữu Danh | 18:01 09/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...