MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Hụt “bom tấn” Lee Nguyễn, TP.HCM đối mặt với sự thật bẽ bàng

    23:42 Thứ bảy 22/02/2020

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Chung Hae Seong từ đầu năm 2020 đến nay vẫn chưa tìm được chiến thắng đầu tay.

    TP.HCM muốn có Lee Nguyễn để tạo cú hích cả trong và ngoài sân cỏ là sự thật. Thất bại trong thương vụ sao Việt kiều chưa hẳn là dấu chấm hết cho đội á quân V-League. Nên nhớ trên lý thuyết Lee Nguyễn có thể mang đến sức sống mạnh mẽ cho TP.HCM. Tuy nhiên, khả năng này dù sao vẫn là 50/50, công tâm mà nhận xét. Vì vậy, HLV Chung Hae Seong nên quên Lee Nguyễn đi và đối mặt với bài toán khó về phong độ của đội chủ sân Thống Nhất.

    Từ đầu năm 2020 đến nay, TP.HCM vẫn chưa nếm mùi chiến thắng. Đó là kết quả khó nuốt trôi với tham vọng đổi màu huy chương. Chi “núi tiền” thay máu lực lượng nhưng chiến thắng dường như đang là nhiệm vụ bất khả thi đối với đoàn quân của tướng Chung. Sẽ không ngoa nếu nói TP.HCM vẫn còn khoảng cách trình độ nhất định so với Hà Nội. Trường hợp muốn thành công tại AFC Cup 2020, thầy trò HLV Chung Hae Seong cần cải thiện mọi mặt và trở lại nhanh chóng.

     - Bóng Đá

    TP.HCM có thể dừng bước sớm ở AFC Cup 2020 nếu thua Hougang United.

    Rõ ràng chấn thương của Đỗ Văn Thuận, Matias Jadue, Viktor Prodell đã đẩy TP.HCM vào tình thế khó khăn. Mất cùng lúc 3 trụ cột, tướng Chung dù có tài xoay sở nhưng vẫn chưa tìm ra chiến thuật tối ưu cho đội nhà. Cặp Amido Balde, Công Phượng rồi Công Phượng, Xuân Nam hầu như không có tiếng nói chung trên hàng tấn công. Điều này khiến cho thế công của TP.HCM rời rạc, có phần bế tắc.

    Đáng lo nhất là hàng tiền vệ nơi đội trưởng Đỗ Văn Thuận để lại khoảng trống khó có thể thay thế. Cặp Hoàng Thịnh, Anh Tuấn chỉ mới hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự và còn thiếu tính sáng tạo, khả năng đột biến trong các đường chuyền quyết định. Tương tự Công Hiển, Phi Sơn ở 2 biên dừng lại ở mức tròn vai. Nỗ lực tấn công của TP.HCM đa phần đều mang tính cá nhân, chưa "bật" lên được lối chơi đồng đội, sức mạnh tập thể. Đây là một bước lùi nếu so với đội hình TP.HCM tại V-League 2019.

     - Bóng Đá

    TP.HCM vẫn chưa có chiến thắng đầu tay kể từ đầu năm 2020.

    Sự kết dính trong các pha phối hợp và những bài tấn công sắc nét là điều còn thiếu nơi TP.HCM. Ba bàn thắng mà họ xé lưới đối phương đến nay đều xuất phát từ những pha tạt cánh đánh đầu dựa vào khả năng không chiến lợi hại của trung vệ Diakite, tiền đạo Balde cũng như phút chói sáng xuất thần của Công Phượng.

    Trường hợp trắng tay trước Hougang United (Singapore), Công Phượng và đồng đội sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại sớm ở AFC Cup 2020. Đương nhiên, nếu không muốn nhận thất bại bẽ bàng, thầy trò HLV Chung Hae Seong cần phải “nóng máy” và chiến đấu tìm trận thắng đầu tay cho mùa giải mới. TP.HCM "vừa ra ngõ đã gặp núi".

    Tiểu Phương | 23:12 22/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...