"Cậu ấy muốn ghi bàn," - đó là đánh giá của Erik ten Hag khi giải thích lý do tại sao Man United lại quyết định đầu tư tới 72 triệu bảng cho một tiền đạo mới 20 tuổi. Sau khi bế tắc hoàn toàn trong nỗ lực ký hợp đồng với Harry Kane, Quỷ đỏ đã hướng đến một sự đầu tư cho tương lai và Rasmus Hojlund đáp ứng đủ mọi tiêu chí của Ten Hag.
Vị chiến lược gia người Hà Lan cho hay: "Tôi nghĩ cậu ấy có một tiềm năng to lớn. Bây giờ, việc phát huy điều đó tùy thuộc vào cậu ấy trước tiên và chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy hết mình."
Sau 13 trận trong sự nghiệp ở Man United, Hojlund đang cố gắng chứng tỏ mình là có thể cung cấp nhiều bàn thắng cho đội bóng. Tuy nhiên, cho đến nay, anh mới chỉ có 3 lần lập công, đều ở Champions League. Chiến thắng 1-0 hôm thứ Bảy trước Fulham là trận thứ 8 anh 'tịt ngòi' ở Premier League.
Hojlund không đến Old Trafford với hình ảnh của một sát thủ đã khẳng định được tài năng và có thể đảm bảo về số bàn thắng mà Kane có thể làm được. Nhưng thực sự thì những gì anh thể hiện đều đầy hứa hẹn và đáng khích lệ. Nỗ lực, thái độ thi đấu của anh thậm chí còn khiến nhiều đàn anh phải xấu hổ.
Giống như bất kỳ trung phong nào, cầu thủ 20 tuổi này cần được phục vụ để có thể phát triển, tuy nhiên, sự thiếu sáng tạo, sự rời rạc của Man United từ đầu mùa không thể cung cấp cho anh điều đó.
Ten Hag có 5 cầu thủ chạy cánh ở đội một, bao gồm cả Jadon Sancho, nhưng họ chỉ có được 3 pha kiến tạo trong mùa giải này, tất cả đều thuộc về Rashford. Alejandro Garnacho, Facundo Pellistri, Rashford, Sancho và Antony cộng lại chỉ mới có 5 lần đóng góp vào các bàn thắng cho đến nay, 4 trong số đó (1 bàn và 3 pha kiến tạo) in dấu giày của Rashford. Nhưng cần nhớ rằng, ngôi sao người Anh không ít lần bị chỉ trích vì khả năng ra quyết định kém cỏi và không trao cho Hojlund đủ những cơ hội.
Antony đã không ghi được một bàn thắng nào kể từ tháng 5. Cậu học trò cưng của Ten Hag thi đấu tệ hại trước Fulham, không tạo được một cơ hội nào cho Hojlund, hay các đồng đội khác. Hojlund đã chứng minh ở bàn thắng đầu tiên vào lưới Galatasaray vào tháng trước rằng, nếu có một quả tạt nguy hiểm xuất hiện, anh sẽ biết cách tận dụng. Tuy nhiên, Antony hiếm khi tạt bóng và dù có tạt bóng thì cựu ngôi sao Ajax cũng không có đủ độ chính xác cần thiết.
Garnacho không phải là một chân chuyền tốt, với xu hướng đột phá và dứt điểm. Pellistri thì không được trao nhiều cơ hội ra sân như mong muốn.
Sau tất cả, Antony, Rashford cùng Garnacho vẫn được Ten Hag ưu tiên sử dụng ở 2 cánh. Và để phát triển mạnh mẽ, Hojlund cần sự giúp đỡ của bộ 3 tấn công này.