Tân binh Mohammed Kudus đóng vai trò quan trọng giúp West Ham United lội ngược dòng đánh bại FK TSC Backa Topola 3-1 trong trận mở màn bảng A UEFA Europa League.
Trong khi The Hammers chiếm ưu thế về kiểm soát bóng xuyên suốt, họ lại bất ngờ nhận bàn thua khi Petar Stanic tận dụng tốt sai lầm của đối thủ và đưa đội bóng Serbia vươn lên dẫn trước ở phút thứ 47.

Kudus có màn trình diễn ấn tượng.
Tuy nhiên đoàn quân David Moyes đã sớm lấy lại ưu thế. Chính Kudus đã khiến Nemanja Petrovic đá phản lưới nhà trước khi tự mình nâng tỷ số lên 2-1. Như vậy, tân binh đến từ Ajax đã góp dấu giày vào 2 trên tổng số 3 bàn thắng mà đại diện Premier League có được.
Phát biểu sau trận, Kudus tỏ rõ sự phấn khích:
“Bàn thắng đầu tiên, tôi không biết có phải của mình không nhưng bóng chạm vào tôi một chút, sau đó tôi xoay người và bóng đã đi vào khung thành.
"Tôi chỉ cần có mặt ở cột sau. Tôi đã nói chuyện với Said khi bắt đầu trận đấu và tôi nói với anh ấy rằng bất cứ khi nào anh ấy lao vào thì tôi sẽ ở cột sau - và tôi đã ở đó!"